Thứ tư, 24/04/2024 | 04:29
RSS

Vụ thi thể trẻ sơ sinh trong vali: Bí ẩn vợ chồng từng thuê phòng trọ

Thứ bảy, 29/08/2020, 10:29 (GMT+7)

Căn phòng nơi phát hiện chiếc va ly có chưa thi thể trẻ sơ sinh từng được một cặp vợ chồng thuê ở. Sau khi họ bỏ đi thì phát hiện ra sự việc trên.

Sự kiện:
TP.HCM

Vụ thi thể trẻ sơ sinh trong vali: Chủ trọ tiết lộ về cặp vợ chồng

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Kiến Thức

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong vali ở căn nhà trọ đường 14 (P.8, Q. Gò Vấp, TP.HCM), chị N. (chủ nhà trọ) cho hay, căn phòng trọ trên được hai vợ chồng (ngoài 30 tuổi) cùng 3 con nhỏ sinh sống. Rất có thể thi thể đứa bé bị giấu trong vali là con của hai vợ chồng này.

Trong thời gian sinh sống, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã lớn tiếng và chị N. liên tục đến nhắc nhở. Bên cạnh đó hai vợ chồng ít tiếp xúc với người xung quanh, sống khép kín. Ngoài ra, dù thuê trọ được hơn 1 tháng nhưng khi được chủ nhà yêu cầu cung cấp giấy tờ để làm giấy tạm trú tạm vắng thì hai vợ chồng liên tục trì hoãn.

Người dân gần hiện trường cũng cho biết thêm, hai vợ chồng này thường đi làm về khuya và thỉnh thoảng người vợ có dấu hiệu say xỉn. Trước khi phát hiện sự việc, gia đình trên đã chuyển đi được vài ngày.

Trước đó, sáng 28/8, chị N. đến phòng trọ trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM để dọn dẹp phòng trọ. Khi mở cửa, bà N. ngửi thấy mùi hôi bốc lên nồng nặc nên hô hoán mọi người đến kiểm tra. Tuy nhiên, không ai dám vào bên trong. Sự việc sau đó được trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an phường có mặt kiểm tra, sau đó phong tỏa khu vực căn nhà trọ. Lực lượng Công an quận Gò Vấp cùng đại diện Viện kiểm sát quận cũng có mặt ngay sau đó để ghi nhận vụ việc.

Qua khám nghiệm cơ quan chức năng xác định bên trong bịch nylon là thi thể trẻ sơ sinh đang trong giai đoạn phân hủy. Thi thể đã được đưa đi chờ pháp y khám nghiệm để điều tra nguyên nhân tử vong.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN