Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:52
RSS

Vụ thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện trọng thương: Xe máy đi mượn

Thứ tư, 05/06/2019, 20:09 (GMT+7)

Hàng xóm nhà nam thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện khiến cả hai bị thương phải nhập viện cấp cứu cho biết, chiếc xe máy là do đi mượn.

Hiện trường nam thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện khiến cả hai bị thương nặng.
Hiện trường nam thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện khiến cả hai bị thương nặng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h chiều 4/6, trên địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng.

Vào khoảng thời gian trên đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, đi trên chiếc xe máy Exciter mang BKS 90B1-877.11 di chuyển trên QL 38B, khi đi đến đoạn gần chợ Lương, xã Yên Bắc thì bất ngờ tông vào cột điện bên đường.

Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe máy bị thương rất nặng, đặc biệt nam thanh niên cầm lái bị gãy gập đôi chân, bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, hai nạn nhân được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Danh tính người cầm lái được xác định là Nghiêm Văn Chung (SN 1992, trú tại thôn Đoài, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Sau khi tìm hiểu, được biết hoàn cảnh gia đình của anh Chung vô cùng khó khăn, bố mất sớm vì tai nạn lao động, không lâu sau thì mẹ cũng qua đời vì bị điện giật, anh Chung ở với bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Ở địa phương anh Chung cũng là người không có công việc ổn định nên cuộc sống của 2 bà cháu rất khó khăn.

Sau khi những thông tin trên được đăng tải trên mạng, nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ về hoàn cảnh của anh Chung, một tài khoản có tên T.K bình luận “Gia cảnh éo le cũng phải mua xe Exciter chở bạn gái đi chơi, không đội mũ để sĩ diện với đời”.

Một tài khoản khác bình luận: “Gia cảnh khó khăn mà bỏ 50 triệu mua xe, sao không dùng số tiền đấy để sửa nhà”.

“Khổ thân, bố mẹ qua đời sớm, giờ bạn ý lại gặp tai nạn ra nông nỗi này, dù bạn ý đi như thế nào thì mình vẫn thương quá”- tài khoảng M.L bình luận.

Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 5/6, trao đổi với PV, chị Hạnh (hàng xóm nhà anh Chung) cho biết, chiếc xe Chung điều khiển gây tai nạn là xe đi mượn, không phải là xe của Chung, “Nhà tôi ngay gần nhà Chung nên tôi biết, nó làm gì có tiền mà mua xe”.- chị Hạnh khẳng định.

Chị Hạnh cho biết thêm, người ngồi sau xe Chung là người yêu sắp cưới. Bạn nữ này quê ở Thái Bình. sức khỏe của bạn nữ này hiện đã qua cơn nguy kịch. Còn Chung hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). “Không biết Chung có bảo hiểm không, nếu không có thì chết dở, nhà nó nghèo lắm, lấy đâu ra tiền mà đóng viện phí”- chị Hạnh nói.

 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN