Thứ năm, 28/03/2024 | 19:59
RSS

Người chồng từ Thanh Hóa ra Hà Nội bắt vợ ngoại tình đã được công an cho tại ngoại

Thứ tư, 09/05/2018, 16:14 (GMT+7)

Được người thân đứng ra viết đơn bảo lãnh, anh Hồng - người chồng bắt quả tang vợ thuê phòng trọ sống chung với nhân tình đã được tại ngoại.

Vụ ôm con bắt quả tang vợ ngoại tình: Người chồng đã được tại ngoại
Người chồng (áo trắng) bị công an triệu tập sau khi bắt quả tang vợ thuê nhà sống với nhân tình

Trưa 9/5, trao đổi với PV, một người thân của anh Hồng cho biết, anh Hồng đã được tại ngoại sau gần một ngày được cơ quan công an phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội triệu tập. 

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, nhân tình của vợ đã làm đơn tố cáo anh Hồng về hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình. Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an đã mời anh Hồng lên để xác minh, làm rõ.

Chia sẻ với chúng tôi, Hương - người bị chồng bắt quả tang cho biết, bản thân thấy hối lỗi sau những gì đã xảy ra và mong muốn được chồng bỏ qua. Sau khi anh Hồng bị công an mời lên làm việc, chị Hương vẫn thường xuyên lên thăm nom chồng.

“Chồng tôi được tại ngoại vào chiều tối ngày 7/5. Hiện tại anh phải về quê trông con để mẹ chồng tôi đi bệnh viện xạ trị vì bà bị ung thư hơn 3 năm nay. Bản thân tôi thì vẫn ở lại Hà Nội để đi làm vì sau sự việc tôi không còn mặt mũi nào về quê đối diện mọi người”, chị Hương chia sẻ kể.

Vụ ôm con bắt quả tang vợ ngoại tình: Người chồng đã được tại ngoại
Người vợ ngoại tình mong chồng tha thứ.

Cũng theo chi Hương, chiều tối ngày 7/5, anh Hồng được người bác ruột trong gia đình tới trụ sở Công an phường Long Biên xin bảo lãnh để anh được về nhà. Khi nào cơ quan công an có giấy triệu tập thì anh sẽ từ quê ra làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip người chồng ôm đứa con từ Thanh Hoá ra Hà Nội bắt quả tang vợ cùng nhân tình đang ôm ấp, chung sống như vợ chồng tại phòng trọ trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo đoạn clip ghi lại, người vợ ra Hà Nội để vừa học việc vừa đi làm, nhưng trong khoảng thời gian từ Tết đến nay, cô này đã cặp kè cùng với một “trai tân”. Cả hai thuê 1 phòng trọ chung sống cùng nhau. Đáng nói là, thanh niên này dù biết cô gái đã có 1 chồng, 2 con nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ.

Đến dịp nghỉ lễ vừa qua, thấy vợ có một số biểu hiện bất minh, đặc biệt chị Hương bất ngờ muốn ly hôn chồng khiến anh Hồng bất ngờ và nghi vợ đã có tình cảm với người khác. 

Ngay sau đó, anh Hồng lấy xe máy chở theo người con thứ 2 cùng ra Hà Nội. Sau khi đến phòng trọ của vợ, anh Hồng bất ngờ được chủ nhà trọ cho biết, vợ anh đã ở chung cùng người tình suốt 4 tháng nay. Nghe xong anh vô cùng bất ngờ và sốc nhưng vẫn bình tĩnh để bắt quả tang.

Sau đó, anh Hồng giả vờ trở về quê nhưng bí mật theo dõi vợ. Đúng như dự đoán, tưởng anh Hồng cùng con trai đã về nên Hương lập tức gọi an Cương - nhân tình trở về phòng trọ. Khi vợ anh cùng người tình đang ôm ấp nhau thì bị anh Hồng bắt quả tang.

Quá bực tức khi bị vợ “cắm sừng”, anh Hồng lao vào đánh gã nhân tình rồi yêu cầu cả 2 quỳ xuống đất nói chuyện. Trong khi người chồng tra khảo, đay nghiến thì vợ và nhân tình chỉ cúi gằm mặt xuống nền nhà. Đồng thời gã nhân tình cũng thừa nhận đã qua lại với vợ anh H. 4 tháng nay.

Sau khi Cương về quê Thái Nguyên và để lại xe máy, anh Hồng đã đưa chiếc xe này đi gửi. Bất ngờ Cương làm đơn tố anh Hồng chiếm đoạt tài sản và người đàn ông "mọc sừng" phải đối diện với vòng lao lý.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)


Xem thêm: Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen vợ cặp bồ với trai trẻ gây bão mạng

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN