Thứ ba, 23/04/2024 | 14:02
RSS

Người mẹ ép hai con uống thuốc sâu tự tử: "Bây giờ nhìn con tôi đau như đứt từng khúc ruột"

Thứ hai, 25/09/2017, 19:01 (GMT+7)

"Tôi rất ân hận về hành động sai trái của mình. Hôm đó, tôi chỉ muốn răn đe, dạy dỗ con thôi, nào ngờ cháu uống thật", người mẹ dọa hai con uống thuốc diệt cỏ trần tình.

Mẹ ép hai con tự tử, người mẹ lên tiếng trần tình lại sự việc

Mẹ ép hai con tự tử, người mẹ lên tiếng trần tình lại sự việc

Liên quan đến vụ việc, người mẹ “ép” hai con thắt cổ, uống thuốc diệt cỏ tự tử vì mất 7 nghìn đồng, xảy ra ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), mới đây, người mẹ đã lên tiếng trần tình sự việc.

Chiều 25/9, trao đổi với PV, Nguyễn Thị Lan, (mẹ cháu D. và Q.) nói: “Tôi rất ân hận về hành động sai trái của mình gây ra khiến con trai tôi phải nằm viện. Tôi cũng không biết nói như thế nào.

Sự việc xảy ra ngày hôm đó, tôi chỉ muốn răn đe, dạy dỗ con nhưng cũng do tôi không hiểu biết nên mới hành động như vậy. Đến khi xảy ra rồi, nghe lực lượng chức năng phân tích tôi mới hiểu bản chất sự việc và hành động sai trái của mình”.

Lan bảo, những ngày vừa qua, cô rất mệt mỏi bởi nhiều thông tin đăng tải lên mạng xã hội chỉ trích mình. Tạm thời Lan muốn tĩnh tâm lại để lo cho con tai qua nạn khỏi. Còn mọi việc sai trái đã có pháp luật giải quyết.

Người mẹ này ân hận về hành động sai trá của mình

Cháu D. vẫn đang được điều trị sau khi uống thuốc trừ sâu

“Tình hình sức khỏe con tôi đỡ rồi, con ăn uống, đi lại bình thường nhưng tôi chỉ sợ thuốc đó là thuốc độc nó ngấm vào sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe”, Lan nói.

Theo lời Lan, trước đó, hai con trai của Lan cũng nghịch, các cháu hay lấy trộm tiền, những lần trước gia đình bắt được, các cháu giấu tiền trong người. Lần này, các cháu thông minh hơn, lấy xong mang cất ở vị trí khác nên Lan mới dọa nạt.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Lan nói rằng: “Không hiểu sao lúc đó ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại có hành động dọa con như vậy. Do lúc đó bực tức quá, tôi cũng không biết làm như thế nào. Giờ nghĩ lại tôi cũng không được hành động của chính mình.

Sự việc con trai uống thuốc diệt cỏ phải nhập viện người mẹ này chỉ muốn dọa con

Sự việc con trai uống thuốc diệt cỏ phải nhập viện người mẹ này chỉ muốn dọa con

Con bị như vậy, người làm mẹ như tôi cũng đau như đứt từng khúc ruột. Nhà thì nheo nhóc, giờ một đứa nhỏ nữa không ai trông. Tôi cũng mong mọi người hãy hiểu và tha thứ, tôi đã nhận ra lỗi lầm và sửa chữa”.

Trước đó chiều 18/9, Nguyễn Thị Lan (SN 1983) đi mua sữa cho con trai thứ 3 (gần 1 tuổi), về còn thừa 7 nghìn đồng đã mang cất đi. Tuy nhiên, một lúc sau, Lan không tìm không thấy số tiền trên nên đã tra hỏi hai con trai là Trần Quang D. (16 tuổi) và Trần Minh Q. (13 tuổi).

Vừa tra hỏi Lan vừa đánh con, thậm chí còn bắt các con tìm dây thừng tự treo lên xà nhà để thắt cổ. Chưa dừng lại, sau khi bắt con treo cổ lên xà nhà không thành, Lan còn bắt con chui vào bao tải, nhảy xuống ao.

Sợ bị mẹ đánh, cháu D. và Q. đã lần lượt nhảy xuống ao nhưng khi ngạt nước lại bò lên bờ và van xin mẹ tha. Thế nhưng, Lan vẫn chưa buông tha, Lan lấy chai thuốc diệt cỏ ra, dọa nạt để hai con uống. Hai cháu không uống liền bị mẹ bắt cởi quần áo đuổi ra khỏi nhà.

Quá sợ hãi, Q. và D. bám vào cột nhà ở sân, van xin mẹ đừng đuổi đi thì càng bị mẹ đánh. Sau đấy, cháu D. đã cầm chai thuốc diệt cỏ và uống. Thấy con trai uống thuốc diệt cỏ, Lan đã mượn xe máy đưa đi viện.

Sau khi được đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, cháu D. đã được chuyển về Bệnh viện Lào Cai tiếp tục điều trị. Hiện tại sức khỏe cháu D. đã có những tiến triển tích cực.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus/GĐVN