Thứ tư, 24/04/2024 | 21:33
RSS

Vụ em rể sát hại ở Yên Bái: Kẻ thủ ác 'ẩn' trong vỏ bọc hoàn mỹ

Thứ năm, 25/10/2018, 13:22 (GMT+7)

Trong mắt những người hàng xóm, láng giềng, Mỹ là người khá hoàn hảo. Với vẻ bề ngoài là người lịch thiệp, thành đạt nên ai cũng sốc khi biết Mỹ ra tay độc ác với chị dâu.

Em rể sát hại chị dâu trong khách sạn ở Yên Bái
Chân dung gã em rể sát hại chị dâu trong khách sạn ở Yên Bái.

Vụ án mạng em rể sát hại chị dâu trong khách sạn ở Yên Bái đã trôi qua nhiều ngày nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến thời điểm này, đối tượng là Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, ở xã Việt Hồng, Trấn Yên, Yên Bái) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Công an đang tiếp tục điều tra vụ án mạng đau lòng.

Như đã thông tin, vì liên quan đến chuyện tình cảm, trưa 21/10 Mỹ hẹn chị dâu là Hoàng Thị L. (27 tuổi, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên) đến khách sạn để nói chuyện. Tại đây, chị L. nói muốn ly dị chồng nhưng Mỹ không đồng ý, dù khuyên can nhưng chị L. không nghe nên Mỹ đã khống chế, bóp cổ nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Mỹ lấy xe máy đến huyện Trấn Yên, gửi xe vào nhà dân rồi lao ra đầu ô tô tự tử nhưng bất thành. Khi vào viện cấp cứu Mỹ kể lại sự việc cho vợ và chị vợ đã trình báo Công an xã Việt Hồng.

Chị dâu bị em rể sát hại
Chị dâu bị em rể sát hại

Chia sẻ với PV, bà H. (mẹ chị L.) cho biết, sáng ngày xảy ra án mạng, chị L. có gọi điện nói là xuống TP Yên Bái mua xe máy để chuẩn bị đi làm ở công ty may. Đến chiều cùng ngày, bà H. gọi cho con gái nhưng không thấy nghe máy. Linh tính có chuyện chẳng lành thì đến tối bà nhận được tin báo Mỹ sát hại con gái bà trong khách sạn.

Được biết, sau khi kết hôn chị L. có 2 con, 1 trai, 1 gái. Cháu trai hiện đang học lớp 3, còn bé gái mới 3 tuổi. Nói về vụ án mạng, những người hàng xóm ở gần nhà hung thủ vẫn chưa hết bàng hoàng. Không ai cũng bất ngờ và không nghĩ Mỹ lại có thể gây ra chuyện tầy trời như vậy. Trong mắt những người bà con, chòm xóm Mỹ là người yêu chiều vợ con, 2 vợ chồng chưa từng thấy xảy ra xích mích, điều tiếng gì. 

Ở địa phương Mỹ làm nghề lái xe ô tô chuyên chở phông bạt, ghế cho đám cưới. Một thời gian sau, Mỹ bán xe ô tô, làm MC đám cưới và kiêm thêm nghề chăm sóc thú y quanh vùng. Điển trai lại hoạt ngôn, Mỹ dành được nhiều tình cảm của mọi người.

Còn nạn nhân L. là người dân tộc Thái, có ngoại hình xinh. Trước chị L. bán hàng cho một cửa hàng vàng bạc rồi lấy chồng và sau đó làm may. Nhà chị L. cách nhà hung thủ khoảng 5 km. 

Ông Hà Văn Toàn, Trưởng bản Bến, xã Việt Hồng cho biết, khi nghe tin sự việc Mỹ sát hại chị L. trong khách sạn, người dân trong vùng ai cũng bất ngờ. “Sáng hôm xảy ra vụ án, người dân vẫn thấy Mỹ đi tiêm trâu bò quanh bản. Mỹ vẫn tỏ ra bình thường, nói chuyện vui vẻ, hoạt bát. Đến chiều tối cùng ngày, chúng tôi nhận được tin, Mỹ vừa gây ra án mạng nên rất bất ngờ”, ông Toàn thông tin.

Theo ông Toàn, người trong bản cũng thấy Mỹ chở vợ đến sân bóng chuyền của UBND xã Việt Hồng chơi thể thao Các hoạt động văn nghệ, thể thao của vợ, Mỹ đều ủng hộ nhiệt tình, đi cổ vũ động viên vợ. Nhìn chung, người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống của họ rất ấm êm, không có vấn đề gì.


Xem thêm: Nghịch tử sát hại mẹ ở Hòa Bình
 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN