Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:08
RSS

Vụ đi trả nợ bị đánh chết: Người nhà đưa thi thể nạn nhân về mai táng

Thứ hai, 29/04/2019, 10:57 (GMT+7)

Thi thể ông T. đã được đưa về nhà làm lễ mai táng sau gần 1 ngày được mang đến đặt trước cửa nhà “chủ nợ” để yêu cầu làm rõ cái chết.

Vụ đi trả nợ bị đánh chết: Đã đưa thi thể về nhà làm lễ mai táng
Hiện trường người nhà đưa thi thể ông T. đến nhà chủ nợ để yêu cầu làm rõ cái chết. Ảnh NLĐ

Sáng 29/4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành) cho biết, vào tối ngày 28/4, sau khi được thuyết phục, người thân đã đồng ý đưa thi thể ông T. về nhà. Sáng nay 29/4, gia đình đã làm thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Trước đó như đã thông tin vào khoảng 18h30, ngày 27/4, người nhà ông Nguyễn Thọ T. (50 tuổi), trú ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) nhận được điện thoại của người dân về việc ông T. được đưa đi cấp cứu, do bị đánh tại ngôi nhà đang làm dở của ông Vũ Văn Minh, trú ở xóm 6, xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Vào khoảng thời gian trên, ông T. đến nhà ông Vũ Văn Minh, trú ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) để trả nợ thì bất ngờ xảy ra mâu thuẫn với "chủ nợ". Sau đó ông T bị đánh chết. Bức xúc trước cái chết oan ức của ông T. người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về thẳng ngôi nhà đang làm của ông Minh, để yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông T. có vay Vũ Văn Minh một khoản tiền. Chiều 27/4, khi ông T. đến ngôi nhà đang làm dở của Minh để trả nợ thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn sau đó ông T. bị đánh chết. Sau khi gây án đối tượng Vũ Văn Minh đã đến cơ quan Công an để đầu thú.

Kiều Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN