Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:19
RSS

Vụ container tông xe ô tô con: Đại tang trong gia đình có 4 người thiệt mạng

Thứ bảy, 15/06/2019, 10:05 (GMT+7)

Căn nhà nhỏ đối diện chợ Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh đặt 4 quan tài nặng trĩu nỗi đau. Bốn con người, ba thế hệ trong gia đình vĩnh viễn rời xa bởi tai nạn giao thông.

Vụ container tông xe ô tô con: Đại tang trong gia đình có 4 người thiệt mạng
Tang thương bao trùm căn nhà có 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều cùng ngày, thi thể bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi, ở ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) cùng 2 vợ chồng anh Trần Ngọc Hải và chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (con gái út của bà Trợ) và cháu Trần Ngọc Hải My (con vợ chồng anh Hải) tử nạn trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) được đưa về nhà.

Thi thể tài xế xe ô tô con là anh Nguyễn Văn Diệp (60 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cũng được bàn giao về cho gia đình an táng.

Cả 4 nạn nhân trên đều được đưa về căn nhà của bà Trợ để gia đình tiện việc ma chay, tổ chức mai táng cùng 1 ngày. Rất đông người dân, chòm xóm đến chia buồn, hỗ trợ dựng rạp, bàn ghế chuẩn bị lễ tang cùng gia đình 4 nạn nhân xấu số.

Không khí tang thương đã bao trùm quanh, những tiếng khóc nghẹn, ai oán của người thân các nạn nhân khiến những người xung quanh không cầm nổi nước mắt.

Bà Nguyễn Kim Tiên (59 tuổi, con gái nạn nhân Trợ) kể lại, bà Trợ sinh được 8 người con, tất cả đều đã lập gia đình và có con cái, sống cách nhà mẹ không xa. Do mẹ kêu đau nhức người nên gia đình bàn nhau đưa mẹ đi Bệnh viện Bình Dân tại TP.HCM

Sẵn có chiếc xe ô tô riêng nên cả gia đình chị Thúy đưa bà Trợ đi khám bệnh. Tuy nhiên, do thấy quãng đường xa và không quen địa bàn nên ông Hải đã thuê tài xế Nguyễn Văn Diệp cầm lái, còn cả mấy mẹ con bà cháu ngồi sau.

Lúc nhận được tin dữ là 3 người tử vong, dù đau xót nhưng mọi người trong gia đình vẫn hy vọng ai đó vẫn còn sống. Tuy nhiên, khi biết cả 5 người trên xe đều tử nạn, thì tất cả đã ngã quỵ. "Khi đi mọi người cười nói vui vẻ lắm. Không ngờ vừa rời khỏi nhà được khoảng hơn 40km thì tất cả đã gặp nạn đau lòng như vậy" - bà Tiên khóc nấc.

Nước mắt, khăn tang và những gương mặt đau thương khiến những người đi qua con đường ĐT 782 không khỏi ám ảnh, thắt lòng. Căn nhà nhỏ đối diện chợ Phước Đông đặt 4 quan tài nặng trĩu nỗi mất mát quá lớn. Bốn con người, ba thế hệ trong gia đình vĩnh viễn rời xa bởi tai nạn giao thông

Vụ container tông xe ô tô con: Đại tang trong gia đình có 4 người thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê  Bình Định) để điều tra. Bước đầu tài xế Trung khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến việc chiếc xe lấn sang làn đường ngược lại, tông vào xe ô tô con trên quốc lộ 22 khiến 5 người tử vong. Do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, cơ quan điều tra đang xem xét các dấu hiệu vi phạm, làm căn cứ để khởi tố vụ án

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 6h sáng cùng ngày tài xế Trung lái xe đầu kéo mang BKS: 52C - 847.80 kéo theo rơ moóc mang BKS: 51R - 323.49 chạy trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM về tỉnh Tây Ninh.

Khi đến địa phận cổng chào Tây Ninh (thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh) xe container bất ngờ mất lái lao sang phần đường ngược lại tông trúng ô tô 4 chỗ màu đen do tài xế Nguyễn Văn Diệp chở bà Nguyễn Thị Trợ và  gia đình anh Trần Ngọc Hải chạy hướng ngược lại rồi lao vào lề đường.

Cú tông mạnh khiến xe ô tô con bẹp dúm, mắc kẹt giữa đầu kéo và thùng container biến dạng hoàn toàn, đầu xe container cũng bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, hai cột điện cũng bị húc nghiêng. Hậu qủa vụ tai nạn khiến 5 người trong xe ô tô tử vong tại chỗ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN