Thứ hai, 29/04/2024 | 07:01
RSS

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nghi phạm không nhớ đâm bao nhiêu nhát

Thứ hai, 02/10/2023, 12:34 (GMT+7)

Nguyễn Thị Ngọc Dung - nghi phạm sát hại chị T ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khai với công an không nhớ đâm nạn nhân T bao nhiêu nhát dao và không dám xem lại hình ảnh gây án.

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai với nghi phạm Dung – kẻ sát hại cô gái buôn bán rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trưa 30/9.

Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nghi phạm nói cầm dao đâm, không biết người ta chết chưa

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Dung (ngụ quận 12, TP.HCM) – kẻ sát hại cô gái tên T, buôn bán rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ảnh: M.H

Báo Dân Việt thông tin, theo Công an TP.Thủ Đức, bước đầu đối tượng Dung khai, thời điểm sát hại chị T, bà không nhớ đã đâm bao nhiêu nhát. Sau khi gây án, Dung lấy xe máy, điện thoại, vàng trang sức, 15 triệu đồng… Khi trở về nhà, Dung đối thoại với chồng mình: "... Đã cầm dao đâm không biết người ta chết chưa". 

Vẫn theo Công an TP.Thủ Đức, sau khi bị bắt giữ, cơ quan pháp y thông báo cho đối tượng Dung rằng đã đâm nạn nhân gần 100 nhát. Nữ "sát thủ" này tá hỏa không dám xem hình nạn nhân.

Trước đó, báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 20 ngày 30/9, chị Trang chạy xe máy hiệu Vision màu đỏ đen BS 59G3 - 195.20 cùng Dung đi tới bãi xe container sau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (khu phố 5, P.Tam Bình) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn nợ nần tiền bạc.

Tại đây, Dung bất ngờ dùng dao đâm chị Trang hàng chục nhát vào đầu và ngực rồi kéo nạn nhân vào sát bánh xe của xe container. Sau khi gây án, nghi phạm Dung cướp tài sản của nạn nhân gồm một điện thoại, một đôi bông tai vàng, một bộ lắc bằng vàng, một sợi dây chuyền vàng và khoảng 15 triệu đồng. Tiếp đó, nghi phạm lấy xe máy rồi tẩu thoát.

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại