Thứ hai, 29/04/2024 | 16:56
RSS

Danh tính nghi phạm bắt cóc bé gái ở Hà Nội và lời kể của người dân ở hiện trường

Thứ năm, 21/09/2023, 06:27 (GMT+7)

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang được gia đình bé gái thuê làm giúp việc. Những người dân sống gần hiện trường đã kể lại nhiều chi tiết về nghi phạm bắt cóc.

nghi phạm bắt cóc bé gái ở Hà Nội và lời kể của người dân ở hiện trường

Hình ảnh nghi phạm bắt cóc bé gái ở Hà Nội Ảnh: dantri.com.vn

Liên quan vụ bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm (Hà Nội) bị sát hại, báo Dân trí cho biết, danh tính nghi phạm bắt cóc nạn nhân là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Lãnh đạo Công an huyện Tân Yên cho biết, tại địa phương, Trang chưa có tiền án tiền sự.

Theo nguồn tin tại Công an tỉnh Hưng Yên, Trang được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.

Chiều 19/9, nghi phạm bắt cóc bé gái rời khu đô thị cao cấp ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, thời điểm trên, Trang mặc áo dài tay màu tím, quần dài, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và đi xe máy màu trắng.

"Theo thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng", nguồn tin cho hay.

Đến sáng 20/9, thi thể bé gái được tìm thấy tại một ao nước ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định đối tượng khi ở trên địa bàn xã Mễ Sở đã ghé vào một tiệm tạp hóa để mua quần áo mới.

Báo Phụ nữ mới đã ghi lại lời kể của bà B. (người dân thôn Đồng Quê) cho biết, khoảng 17h ngày 19/9, người dân tại đây vô tình bắt gặp một cô gái khoảng 25 tuổi đi xe tay ga màu trắng, chở theo một bé gái di chuyển theo hướng đi ra nghĩa trang Thôn Đồng Quê. Khi hỏi đường, cô gái nói chở cháu bé đi mua thuốc, thời điểm này bé gái khóc rất nhiều. Sau đó, cô gái này quay đầu di chuyển về khu vực cánh đồng. Đây rất có thể là nơi xảy ra vụ án

Một người dân khác cho biết, khoảng 18h, người dân thấy bắt gặp một cô gái quần áo ướt sũng, đi xe máy đến chợ Mễ Sở để mua quần áo mới. "Sau khi thay quần áo mới, cô gái này di chuyển về bến đò Bình Minh (huyện Khoái Châu), vứt lại xe máy rồi bắt taxi di chuyển đi nơi khác…", một người dân cho hay.

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại