Thứ ba, 07/05/2024 | 15:34
RSS

Vụ chồng quẫn trí tự tử vì mất 2 con ở Bắc Giang: 'Con dâu nhắn tin xin lỗi mẹ chồng, nhận trách nhiệm'

Thứ hai, 02/07/2018, 12:54 (GMT+7)

Theo bà M., con dâu đã nhắn tin xin lỗi bà, nhận trách nhiệm và nói lỗi tất cả là do M. không liên quan đến chồng.

Chồng quẫn trí tự tử vì mất 2 con ở Bắc Giang, anh L. vẫn chưa được ra viện
Chồng quẫn trí tự tử vì mất 2 con ở Bắc Giang, anh L. vẫn chưa được ra viện

Sự việc chị Trịnh Thị M. (ở xã Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) đi khám thai đôi (8 tháng tuổi) nhưng bất ngờ báo thai lưu khiến chồng là anh Nguyễn Ngọc L. (ở phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) quẫn trí tự tử khiến dư luận xôn xao suốt những ngày qua.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, bà Đinh Thị M. (mẹ của anh L.) cho biết, hiện sự việc ngày càng phức tạp, con trai bà vẫn chưa được ra viện, cháu của bà vẫn chưa biết tung tích ở đâu. Gia đình nhà thông gia cũng chưa nói gì.

Từ khi anh L. uống thuốc chuột tự tử đến nay, dù được các bác sĩ hết mình cứu chữa, tính mạng không còn bị đe dọa nhưng do bị đông máu nên sẽ mất nhiều thời gian điều trị và chưa thể xuất viện về nhà.

"Tư tưởng con trai tôi vẫn chưa thông, trong đầu cháu lúc nào cũng nghĩ đến con. Có những hôm đêm ngủ nó giật mình tỉnh giấc, gọi con trong vô thức, thấy vậy tôi đau lòng lắm", bà M. nói.

Anh L. cho biết từ khi nằm viện vợ không hỏi han đến anh
Anh L. cho biết từ khi nằm viện vợ không hỏi han đến anh

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, bà M. xin nghỉ làm ở công ty, luôn túc trực bên con để chắm sóc, động viên anh L. Hiện tại, không chỉ anh L. mà tất cả mọi người đều muốn biết xem 2 cháu còn sống hay đã chết, người duy nhất biết điều đó chính là con dâu bà M. nhưng cô này lại không chia sẻ bất cứ điều gì.

"Khi nào cháu được ra viện, hai bên gia đình sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau để làm sáng tỏ sự việc", bà M. nói.

Ngoài ra, bà M. cũng cho biết, kể từ khi con trai bà nằm viện, con dâu bà chưa 1 lần đến viện thăm hỏi chồng. Duy chỉ có một lần khi chị M. báo tin mất con cho chồng thì chị này cũng đã nhắn tin xin lỗi mẹ chồng, nhận trách nhiệm và nói lỗi tất cả là do cô chứ không liên quan đến chồng. Cô con dâu này cũng mong mẹ chồng hãy chăm sóc anh L. không để L. nghĩ quẩn.

Gia đình anh L. mong nhận được thông tin về thai nhi
Gia đình anh L. mong nhận được thông tin về thai nhi

Bà M. cho biết, bà không muốn đổ lỗi cho bất kể ai, đúng sai thế nào sau này sẽ ngồi lại nói chuyện, còn hiện tại bà mong hai vợ chồng L. vượt qua nỗi đau này. Đồng thời, bà cũng mong muốn con dâu sớm nói ra sự thật.

Trao đổi với PV, anh L. cho biết, anh rất buồn. Anh buồn vì 2 đứa con giờ không biết ở đâu. Anh buồn vì từ khi nằm viện đến giờ vợ không hỏi thăm cũng như nhắn tin gì cho anh.

"Sau khi ra viện, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Tôi sẽ tiếp tục làm đơn gửi xuống Công an huyện Lạng Giang nhờ can thiệp để tìm con", anh L. nói.

Còn về phía gia đình nhà M., trao đổi với chúng tôi người thân cho biết, M. đang bị trầm cảm nặng, tự nhốt mình trong nhà nhiều ngày nay và không nói chuyện với ai. 

Trước đó, sáng ngày 16/6 chị M. (SN 1993) cùng một người bạn tên T. đi khám thai rồi thông báo về cho chồng là anh Nguyễn Ngọc L. (1996) rằng 2 con (mang thai đôi) vẫn khỏe mạnh, một bé nặng 2kg, một bé nặng 1,7kg.

Khi hay tin, anh L. đã nhiều ngày đi tìm kiếm 2 đứa con của mình tại các bệnh viện, cũng như những nơi mà anh có thông tin nhưng đều không có kết quả. Quẫn trí, anh L. uống thuốc ngủ tự tử, may mắn bạn bè phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN