Thứ năm, 28/03/2024 | 07:58
RSS

"Vụ chia tiền phở": Muốn bình đẳng, hãy bình đẳng ngay trong chuyện chi tiền

Thứ sáu, 24/05/2019, 11:30 (GMT+7)

Chàng trai Nguyễn Đức Cảnh (27 tuổi, Hà Nội) gây tranh cãi với quan điểm, bạn gái phải trả tiền một bát phở trong lần hẹn hò đầu tiên.

Chàng trai Nam Định đòi bạn gái chia tiền ăn phở: Bình đẳng để kéo tình yêu lâu bền
Chàng trai đòi bạn gái chia tiền ăn phở: Bình đẳng để kéo tình yêu lâu bền.

Tình phí luôn là chủ đề gây tranh cãi nhất ở mọi thời đại, ai trả tiền hay chia đôi như thế nào tưởng chừng không có gì to tát nhưng là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay ở nhiều cặp đôi.

Cũng vì chẳng ai suy nghĩ giống ai nên mới có màn tranh cãi ỏm tỏi ngay trên sóng truyền hình của gameshow Bạn muốn hẹn hò tập phát sóng ngày 20/5. Nhân vật nam chính Nguyễn Đức Cảnh (27 tuổi, Hà Nội) nêu rõ quan điểm phân định rạch ròi về chuyện tình phí. 

Khi cô bạn người Nam Định Trịnh Ngân Kỳ chia sẻ thói quen ăn nhiều của mình, cụ thể Kỳ có thể ăn hai bát phở một lần. Anh chàng liền để lại slogan đi vào lòng người: "Nếu đi hẹn hò anh ăn 1 bát phở em ăn 2 bát phở thì anh chỉ trả 2 bát thôi, đáng lẽ anh chỉ trả 1 bát rưỡi thôi đấy!" khiến bạn chơi choáng váng mặt mày.

Thái độ của chàng trai sau cơn bão chỉ trích cũng bình tĩnh tới đáng ngạc nhiên. Không lẩn tránh, không sa đà vào tranh cãi hay bị nổi nóng bởi châm chọc, cách chàng trai này thể hiện sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Thậm chí, anh còn mạnh dạn trêu đùa lại đám đông đang chỉ trích mình bằng cách mời ăn phở!

Lý do anh đưa ra để bao biện cho suy nghĩ của mình khá đơn giản: Không coi cô gái đó là đối tượng theo đuổi của mình. Và khi đã không coi là đối tượng theo đuổi, anh hoàn toàn có lý do để chuẩn bị sẵn phương án sòng phẳng nhất với cô nàng. 

Bởi nếu xác định sẵn đó chỉ là một mối quan hệ bình thường, sẽ không nhiều chàng trai cảm thấy vui lòng khi luôn là người chi tiền trong mọi thứ. Tô phở ở đây chỉ đóng vai trò như một phương tiện để thể hiện suy nghĩ của chàng trai rằng: Tại sao tôi phải gánh chịu phần thiệt thòi trong một mối quan hệ bình thường?

Trong khi đó, về phía cô gái, cô không muốn tranh cãi, chỉ là bày tỏ quan điểm của mình. Ngân Kỳ bất ngờ khi việc cô ăn hai bát phở lại bị nam chính mang ra tính toán. Cô cảm thấy Đức Cảnh là người đàn ông không biết nhường nhịn, tôn trọng phụ nữ.

"Anh ta đưa tôi vào thế sốc khi phản đối kịch liệt việc trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên. Lúc đó, tôi tự hỏi tại sao lại có một người con trai như vậy, muốn hẹn hò với con gái nhà người ta mà lần đầu gặp đi ăn phở thôi cũng đã đòi chia tiền rạch ròi". 9X khẳng định sau chương trình, cô và nam chính không còn nói chuyện hay gặp lại nhau.

Ngân Kỳ tiết lộ Đức Cảnh không phải mẫu bạn trai mà cô thích. Cô thường ấn tượng với những anh chàng ít nói, biết thông cảm, sẻ chia sẻ cùng bạn gái. Ông xã tương lai của cô không cần quá giàu, chỉ cần có học thức, ý chí và biết chăm sóc vợ con, gia đình.

Chàng trai Nam Định đòi bạn gái chia tiền ăn phở: Bình đẳng để kéo tình yêu lâu bền
Hẹn lần đầu mà đòi chia tiền phở, chàng trai Hà Nội có xứng đáng bị "auto chửi"?

Suy nghĩ của Ngân Kỳ không sai, còn Đức Cảnh cũng có lý lẽ của riêng mình. Chính vì vậy, cư dân mạng cũng nảy ra cuộc tranh cãi lớn. Phần đông đứng về phía cô gái cho rằng, không thể chấp nhận 1 chàng trai "keo kiệt, bủn xỉn", ngay đến ngày hẹn đầu tiên còn đòi chia tiền phở. Còn một số đứng về phía chàng trai thì cho rằng, phần lớn giới trẻ Việt Nam luôn áp đặt (chứ không phải "nhường") việc trả tiền cho cánh đàn ông, và xem đó là một nét văn hóa cần có để các anh chứng tỏ sự lịch thiệp, phóng khoáng của mình, nhất là với những cặp đôi yêu nhau.

"Tình phí phải do con trai gánh vác" như một khẩu hiệu của hầu hết các chị em, đã ăn sâu bám rễ vào tư duy của họ từ nhiều năm nay.

Các cô gái sẽ rất hài lòng và tự hào nếu mình không phải chi trả một đồng nào cho việc đi ăn, đi chơi cùng người yêu. Họ coi đó là một thành tích để khoe với hội chị em của mình. Không thiếu các câu chuyện phiếm xoay xung quanh việc khoe khoang hôm nay anh yêu mời đi ăn gì, 8/3 vừa tặng quà gì, ngày mốt đi du lịch thì đã mua vé cho...

Và các cô gái sẽ thường dựa vào đó để đánh giá một chàng trai có phải là người galant hay không chứ không phải là những hành động quan tâm, yêu thương cô ấy hàng ngày.

Các cô gái thường chẳng suy nghĩ đến chuyện các chàng trai sẽ lấy tiền đâu ra để chi trả cho đủ mọi loại tình phí như vậy, dù họ biết thừa cánh đàn ông cũng đi làm như mình, cũng vất vả bán sức lao động để kiếm được những đồng tiền mồ hôi nước mắt. 

Chia sẻ tình phí không phải việc bạn cố gắng rạch ròi các khoản chi tiêu, phòng ngừa trường hợp chia tay đòi quà, mà thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và đồng cảm với người yêu. Tình yêu mà có sự cho đi mới là tình yêu bền chặt.

Hơn nữa, con gái luôn đòi hỏi sự bình đẳng giữa nam và nữ, thế nhưng sao không chủ động bình đẳng trong vấn đề tình phí? Việc nhỏ còn không làm được, sao dám mơ tới việc lớn.

Để tình yêu tồn tại và đơm hoa kết trái được thì rất cần có sự dung hòa trong tính cách cũng như mỗi người nên tự điều chỉnh thái độ, hành vi, quan điểm, lối sống của mình để tạo ra sự cân bằng trong mối quan hệ tình cảm. Nếu cán cân tình cảm cứ bị chông chênh mà không tìm ra hướng giải quyết thì cả hai người hoặc một trong hai sẽ luôn mệt mỏi, ức chế thay vì cảm giác hạnh phúc trong tình yêu. 

Hãy học tập người Mĩ, sòng phẳng tiền bạc kể cả khi đang là người yêu của nhau. Hay như ở Nhật Bản mỗi khi đi ăn, đi chơi hay sinh hoạt chung với nhau, người ta thường tự trả phần của mình. 

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN