Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:42
RSS

Vụ 7 người chết trong lễ hội âm nhạc: Người thân đau đớn chờ thi thể

Thứ hai, 17/09/2018, 13:59 (GMT+7)

Nhiều nạn nhân tử vong trong lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây đã được đưa về bệnh viện E. Người nhà túc trực, gương mặt buồn rầu, đau đớn.

Vụ 7 người chết trong lễ hội âm nhạc: Người thân đau đớn chờ thi thể
Nhiều người chờ ở nhà đại thể, Bệnh viện E chờ đón thi thể nạn nhân an táng. 

Liên quan tới vụ 7 người tử vong khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây, trưa 17/9, ghi nhận của PV tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện E (đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) một số bệnh nhân bị thương nặng đang được cấp cứu, điều trị tại đây.

Tại khoa này, người nhà bệnh nhân và các bác sỹ liên tục ra, vào để khẩn trương chữa trị cho các bệnh nhân, theo Trí thức trẻ. 

Trưa 17/9, theo nguồn tin của PV, từ đêm 16/9 đến sáng 17/9, khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện E Hà Nội đã tiếp nhận 8 trường hợp, trong đó, có 5 người tử vong và 1 người xin về nhà nhưng tiên lượng tử vong cao.

Nguồn tin này cho biết, hiện tại, trong khoa còn 2 người đang được hồi sức cấp cứu. Các trường hợp tử vong đã được đưa xuống nhà đại thể.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai bệnh nhân còn nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu là N.C.V. và 1 người khác. Cả 2 nạn nhân trên đều có người nhà đến chăm sóc.

Như tin đã đưa, lễ hội âm nhạc có chủ đề Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon). Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9 với sự xuất hiện của các DJ hàng đầu thế giới của dòng nhạc Trap - House như Yellow Claw, Ben Nicky thu hút hàng nghìn người tham dự.

Tuy nhiên, trong lễ hội âm nhạc này xảy ra sự cố khi nhiều người có tình trạng rối loạn nhận thức, thiếu máu cơ tim, suy thận... phải đưa đến bệnh viện và ghi nhận 7 người đã tử vong. Bước đầu xác định bệnh nhân đều dương tính với ma tuý.


Hà Nội: 7 người chết, nhiều người nhập viện nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN