Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:19
RSS

Vụ 30 học sinh gào thét trong chiếc xe bị lật: Tự ý tổ chức chuyến đi

Thứ tư, 24/06/2020, 07:01 (GMT+7)

Trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường vừa tiến hành họp khẩn cấp để làm rõ vụ việc gần 30 em học sinh lớp 12A5 của trường gặp tai nạn trên xe khách.

Ngày 23/6, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt thầy Nguyễn Hữu Kỳ - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường vừa tiến hành họp khẩn cấp để làm rõ vụ việc gần 30 em học sinh lớp 12A5 của trường gặp tai nạn trên xe khách xảy ra vào tối ngày 22/6, đồng thời, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh làm bản tường trình, kiểm điểm về vụ việc.

Thầy Kỳ cho biết thêm, theo tường trình, khoảng 12 giờ ngày 23/6, sau khi chụp ảnh kỷ yếu tại trường học, nhóm học sinh gần 30 em của lớp 12A5 do giáo viên Nguyễn Thị Phương làm chủ nhiệm đã không về nhà mà rủ nhau thuê xe khách 16 chỗ để đi Sầm Sơn chơi.

"Sau buổi chụp ảnh kỷ yếu ở trường, tôi cùng các em đã cam kết không đi chụp ảnh dã ngoại hay đi liên hoan ở đâu trước khi kỳ THPT Quốc Gia. Cuối buổi chụp các em ra về và tôi cũng ra về. Không ngờ các em lại tập trung tại một bạn cùng lớp để thuê xe đi chơi. Việc các em tổ chức đi chơi là hoàn toàn tự phát, không có buổi tổ chức nào cả", cô Phương (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5) tường trình lại vụ việc.

Vụ 30 học sinh gào thét trong chiếc xe bị lật: Tự ý tổ chức chuyến đi
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng TP Thanh Hóa gần 22h đêm 22/6, chiếc xe khách (chưa rõ biển số) đang chạy trên quốc lộ 47, hướng từ TP Sầm Sơn đi TP Thanh Hóa, khi đến địa bàn xã Quảng Phú, cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 7km thì bất ngờ mất lái, lật xuống vệ đường sát mương nước.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 30 người, phần lớn là học sinh lớp 12 của Trường THPT Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa. Rất may, vụ tai nạn chỉ làm số người trên xe khách bị xây xước ngoài da, bị thương phần mềm.

Ngay sau đó, nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đến hiện trường và nắm bắt thông tin về tình hình học sinh. Rất may không có học sinh nào bị thương, chỉ có vài em bị xây xước nhẹ. Đến sáng 23/6, các học sinh đều đã đến trường đầy đủ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN