Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:19
RSS

Vụ 2 thi thể đổ bê tông: Hành tung bí ẩn của một nạn nhân được cho là quê Nghệ An

Thứ hai, 20/05/2019, 09:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc hai thi thể đổ bê tông, chính quyền địa phương thông tin về lý lịch bí ẩn của nạn nhân quê ở Nghệ An.

Vụ 2 thi thể đổ bê tông: Lý lịch bí ẩn của nạn nhân quê Nghệ An
Hai trong 4 nghi can trong vụ thi thể đổ bê tông. Ảnh: TTT

Liên quan đến vụ án mạng 2 thi thể bị đổ bê tông tại tỉnh Bình Dương, đến nay cơ quan công an đã bắt 4 nữ nghi can có liên quan. Hai nạn nhân xấu số được phát hiện trong khối bê tông là ông Trần Đức Linh (SN 1969, trú xóm Minh Tâm, xã Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Các nghi can khai rằng trong quá trình tu luyện một giáo phái lạ ông Linh đã nhảy từ trên lầu xuống đất tử vong khi tu luyện. Gần một tuần sau, nhóm này đưa thi thể nạn nhân về một căn nhà thuê ở Bình Dương. Họ bỏ thi thể ông Linh vào thùng nhựa, ướp bằng xác trà và đổ bê tông vào.

Ngày 19/5, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết trên Trí thức trẻ, trên địa bàn có người đàn ông tên Trần Đức Linh như trên. Tuy nhiên người này đã đi khỏi địa phương từ lâu, ở nhà chỉ còn mẹ và các anh chị em ruột.

Theo đó, trước đây ông Linh có khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động tại Châu Âu. Sau khi trở về nước, ông Linh không làm việc gì. Người này sau đó lấy vợ tại TX. Thái Hoà (Nghệ An) và cắt khẩu về thường trú tại TX. Thái Hòa.

Tại TX. Thái Hòa, ông Linh lấy vợ và sinh 2 người con. Khoảng thời gian sau vợ chồng ông Linh ly hôn. Ông Linh sau đó thường xuyên đi xa nhà, đi đâu cũng không ai rõ và rất ít khi về quê.

Trước thông tin cho rằng nạn nhân này quê ở Quỳ Hợp, trao đổi với Zing.vn, ông Trần Đức Trung (47 tuổi, ở xã Minh Hợp) cho biết anh trai ông là Trần Đức Linh tham gia học một giáo phái lạ khi đi xuất khẩu lao động. Khi trở về địa phương, anh trai ông vẫn luyện tập giáo phái này.

Cách đây 3 năm, ông Linh bán nhà rồi vào Nam làm ăn và sau đó mất liên lạc. Chính quyền cũng công nhận ông Trần Đức Linh là công dân địa phương nhưng hiện không rõ tung tích.

Hiện, gia đình ông Trung chưa nhận được thông báo từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên khi đọc thông tin qua báo chí, một vài người thân đã vào Bình Dương để tìm hiểu sự việc.

Thông tin duy nhất về ông Linh được gia đình tiếp nhận qua điện thoại. Theo lời ông Trung, hơn một tháng trước, có người gọi điện cho vợ ông nói rằng ông Trần Đức Linh đang "đi sai đường". Ông Trung nghi người thông báo có thể liên quan đến nghi can trong vụ án nhưng không có căn cứ chứng minh.

Lo sợ nhưng ông Trung cũng hy vọng nạn nhân và anh trai trùng họ tên một cách ngẫu nhiên. "Anh ấy 51 tuổi, còn báo đăng nạn nhân từ 30 - 35 tuổi thì không phải là ông Linh. Gia đình đang chờ giám định ADN để biết chính xác", người đàn ông nói.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 15/5 tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương khi người dân dọn nhà thì phát hiện thùng chứa bê tông có thi thể người. Sau đó, công an tiếp tục phát hiện thêm thi thể thứ 2 trong một thùng phuy nhựa.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN