Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:20
RSS

Vợ vay tiền rồi bỏ trốn, chồng và con liên tục bị 'khủng bố' bằng chất bẩn

Thứ ba, 02/07/2019, 12:06 (GMT+7)

Sau khi vợ vay tiền rồi bỏ trốn, chưa đầy 1 tháng, 3 bố con ở Hà Nội liên tục bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà.

Hà Nội: Vợ vay tiền rồi bỏ trốn, chồng con ở nhà bị ném bom bẩn
Kẻ xấu ném chất bẩn ngay trước cửa nhà anh V. vào rạng sáng 30/6.

Sáng ngày 2/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh V. (là giáo viên, trú tại địa bàn) về việc gia đình anh liên tục bị các đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào nhà.

Theo anh V. trong vòng chưa đầy 20 ngày, gia đình anh bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà đến 2 lần, “Lần đầu tiên vào khoảng 22h ngày 14/6, camera an ninh của gia đình đã ghi lại được hình ảnh một người đàn ông che mặt ném mắm tôm trộn dầu luyn vào cổng nhà.

Sau đó 16 ngày, trong khoảng 0h-2h ngày 30/6, gia đình tôi lại bị ném ba, bốn bịch mắm tôm, dầu luyn vào trong cửa nhà. Sau đó, tôi đến trình báo Công an phường Bưởi nhưng kẻ xấu vẫn chưa được đưa ra ánh sáng”, anh V. cho hay.

Theo anh V. sự việc xảy ra khiến cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn, đặc biệt là 2 người con của anh. Sau khi sự việc xảy ra, anh V. đã liên hệ với người thân để gửi nhờ 2 người con (bé gái 6 tuổi, bé  trai 13 tuổi).

Không chỉ gia đình anh V. phải hứng chịu mùi hôi thối, mà còn gần chục hộ gia đình khác cũng phải chịu vạ lây, “Rạng sáng, gia đình tôi ngửi thấy mùi hôi thối mà không thể chịu nổi. Ai làm thì người đó chịu, cớ sao lại bắt chúng tôi chịu cùng”, một người hàng xóm bức xúc nói.

Hà Nội: Vợ vay tiền rồi bỏ trốn, chồng con ở nhà bị ném bom bẩn
Nhiều hộ xung quanh nhà anh V. cũng phải hứng chịu mùi hôi thối.

Anh V. cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc gia đình anh 2 lần bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà, có thể là do vợ anh vay nợ tiền chưa trả. 

Theo anh V. khoảng 1 tháng trước, khi vợ anh bỏ nhà đi thì nhiều người lạ kéo đến cho hay vợ anh đã vay họ số tiền khoảng 200 triệu đồng nhưng chưa trả. “Lúc đó, tôi cảm thấy rất bức xúc, không hiểu cô ấy đã vay tiền của ai, dùng vào công việc gì mà mọi người trong gia đình đều không hề hay biết” - anh V. nói.

Cũng theo anh V. đây không phải là lần đầu tiên vợ anh vay nợ tiền, trước đó, anh từng phải 2 lần trả nợ cho vợ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Lần này thì tôi chịu rồi, tôi chỉ là giáo viên thì lương không đủ để trả nợ cho cô ấy. Điều mà tôi bức xúc nhất là vợ tôi bỏ trốn nhưng những người cho vay nợ không tìm cô ấy để đòi, mà cứ nhằm vào gia đình tôi và hàng xóm, những người không có liên quan”, anh V. bức xúc nói.

Anh V. cũng đang làm đơn ly hôn để đưa ra tòa sau những phức tạp do vợ gây ra. Sau khi sự việc xảy ra, anh V. lên trình báo tại Công an phường Bưởi và lần này, anh mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ để bảo vệ gia đình anh.

“Tôi không rõ giữa chủ nợ và người ném chất bẩn có quan hệ gì không nhưng mong rằng, lực lượng chức năng hãy vào cuộc để bảo đảm an toàn cho gia đình tôi” - anh V. chia sẻ thêm.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN