Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:31
RSS

Vợ của Martial tố HLV Solskjaer bịa đặt về chồng mình

Thứ bảy, 06/11/2021, 07:40 (GMT+7)

Trước trận Derby thành Manchester, vợ của Martial là Melanie bất ngờ lên tiếng tố HLV Solskjaer là kẻ bịa đặt về chồng cô về lý do tiền vệ này ít được ra sân cho Man United.

Anthony Martial đã được bố trí đá tiền đạo cắm ở mùa trước, nhưng không để lại ấn tượng. Ở mùa này, tiền đạo người Pháp mất hoàn toàn chỗ đứng trong đội hình chính sau khi MU chiêu mộ thành công Ronaldo và Sancho. Chia sẻ trước báo giới lý do Martial ít được ra sân ở mùa này, HLV Solskjaer nói rằng tiền đạo người Pháp bị chấn thương háng và chưa đủ thể lực thi đấu.

Tuy nhiên, vợ của Martial, Melanie đã lên tiếng tố HLV Solskjaer là kẻ bịa đặt. Cô nàng chia sẻ trên tờ Bild: "Anh ấy chỉ bị ngộ độc thực phẩm cách đây 2 tuần chứ không hề có bất kỳ chấn thương nào như ông ta nói. Tôi không nghĩ rằng một HLV ở đội bóng lớn như M.U lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy".

Malenie cũng đăng 1 bức ảnh vào thứ bảy tuần trước với hình ảnh Martial đạp xe tập thể lực cùng lời nhắn khó hiểu: “Không bao giờ bỏ cuộc”. Câu trả lời của Malenie chẳng khác nào tố Solskjaer đã nói dối về trường hợp của Martial.

Martial mới thi đấu 2 trận ở Premier League mùa này và có 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị trên tất cả các mặt trận. Tiền đạo người Pháp đang chiến đấu để giành một vị trí trong đội hình trong bối cảnh MU củng cố hàng công với nhiều cái tên như Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và những ngôi sao khác như Marcus Rashhford, Mason Greenwood, Edinson Cavani hay Jesse Lingard.

Vợ của Martial tố HLV Solskjaer bịa đặt về chồng mình
Vợ của Martial tố HLV Solskjaer bịa đặt về chồng mình trong suốt thời gian qua

Về thông tin Martial có thể rời đi khi không được MU trọng dụng, Solskjaer nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các đội khác “nhắm đến” Anthony Martial vì cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Tôi không có kế hoạch nào để cậu ấy phải đối đầu với chúng tôi.

Anthony đã trở lại mạnh mẽ và khát khao với quyết tâm chứng tỏ thể lực và phẩm chất của mình. Mùa giải trước là một mùa giải khó khăn và đáng thất vọng của cậu ấy. Bạn có thể thấy Anthony Martial đã nghiến răng như thế nào.

Cậu ấy đã sẵn sàng cho thử thách, cậu ấy là cầu thủ của Manchester United và chúng tôi rất vui khi có cậu ấy. Anthony Martial đã chứng minh rằng những người nghi ngờ cậu ấy đã sai rất nhiều lần”.

Derby thành Manchester (19h chiều nay 6/11) diễn ra trong bối cảnh Man United kém Man City 3 điểm, kém hai bậc trên bảng xếp hạng (5 và 3), và lối chơi, cũng như độ ổn định thì còn kém xa hơn vậy. Tuy nhiên, với trận cầu của sự thù địch này, mọi khác biệt đều có thể bị xóa nhoà khi xung trận.

Ở ngoại hạng Anh mùa trước, Man City đều không thể chọc thủng lưới MU sau hai lượt trận. Pep chắc chắn hết sức lưu ý điều này và cần phải có điều chỉnh để đạt hiệu quả cao hơn trong tấn công.

Bên cạnh đó, Man City cũng cần khắc phục những lỗi xử lý của hàng thủ mà trực tiếp dẫn đến 3 bàn thua trong 2 trận gần đây. Với việc Laporte bị treo giò, cặp John Stones và Ruben Dias lại được kết hợp, như phần lớn thời gian mùa giải trước.

Trong cơn bĩ cực sau trận thua tan nát 0-5 trước Liverpool, trước sức ép bị sa thải, huấn luyện viên Solskjaer đã đánh cược với quân bài 3 trung vệ. Và ông đã thắng, ít nhất là đến lúc này. Tuy vậy, nếu để thua trước đại kình địch ở trận đấu chiều nay, HLV này có nguy cơ phải nói lời tạm biệt các học trò và tìm bến đỗ mới.

Trí Quang
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại