Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:20
RSS

Vẻ tĩnh lặng, đẹp dịu dàng rất lạ của đường phố Hà Nội, TP.HCM sáng đầu năm mới

Thứ ba, 01/02/2022, 09:30 (GMT+7)

Sáng mồng 1 Tết, khác với vẻ ồn ào, náo nhiệt thường ngày, 2 thành phố lớn tĩnh lặng, dịu dàng đến lạ thường. Người dân thong thả tận hưởng không khí bình yên trong sáng đầu năm Nhâm Dần.

Sáng 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần), sau khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, 2 thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thay "bộ áo" đặc biệt chỉ có trong những ngày đầu xuân - "chiếc áo" mang tên tĩnh lặng.

Dạo bước qua những tuyến phố mà vốn dĩ người, xe chen chúc nhau di chuyển thường ngày, ai cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên, sự trầm lắng của hai thành phố này trong những ngày Tết, sự dịu dàng với những sắc hoa, sắc cờ Tổ quốc nhưng cũng là của sự bình yên, sự cô đọng qua thời gian.

Hình ảnh ghi nhận tại Thủ đô Hà Nội trong sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần:

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngập tràn sắc xuân trong ngày đầu năm mới


Những con phố đầy sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc


Hầm Kim Liên – Đại Cồ Việt không còn dòng người chen chúc giữa giờ cao điểm buổi sáng

Hè phố bên ngoài trường Đại học Bách Khoa không còn hình ảnh người dân đi tập thể dục vào sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần


Phố Huế tĩnh lặng lạ kỳ

Tượng Hổ biểu trưng cho một năm Nhâm Dần an khang được đặt tại hồ Hoàn Kiếm


Bưu điện Hà Nội trong ngày đầu năm mới


Tượng đài Lý Thái Tổ không còn hình ảnh tấp nập vui xuân, khác biệt hẳn so với vài tiếng trước đó khi người dân tập trung đón giao thừa không pháo hoa


Một số người dân Thủ đô cùng chọn phương tiện giao thông không khói đi dạo phố


Tháp Rùa cổ kính giữa lòng hồ Hoàn Kiếm – biểu tượng của Thủ đô Hà Nội

Phố Đường Tàu – một trong những con phố từng nổi tiếng với các quán cà phê ở Hà Nội


Ga Hà Nội vắng bóng những vị khách lữ hành


Công viên Thống Nhất không còn đông người dân đến tập thể dục, thể thao


Phố Hoàng Diệu – một trong những con phố “sống ảo” đẹp nhất Thủ đô


Giải Phóng – Trường Chinh thông thoáng, không còn cảnh tượng ùn tắc, khói bụi thường ngày.

Hình ảnh ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng mồng 1 Tết, đường phố ở TP.HCM trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng bởi không có nhiều xe cộ lưu thông. Tại Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, khác hẳn với những ngày gần Tết xe cộ bị ùn tắc, xếp hàng dài nhiều cây số, trong sáng nay không một xe container lưu thông, đoạn đường vô cùng thông thoáng.

Ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, cửa ngõ phía đông vào trung tâm thành phố qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cũng chỉ có lác đác xe di chuyển.

6h sáng, những người tập thể dục bằng xe đạp thong dong đạp xe trên các tuyến đường tại quận 1, quận 3 như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Duẩn, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch…


Đường Lê Duẩn người di chuyển chủ yếu bằng xe máy, xe đạp.


Người dân thong thả đi bộ trên vỉa hè các tuyến đường trung tâm thành phố trong sáng sớm nay.


Đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1 cũng trong cảnh rất ít xe cộ di chuyển. Khung cảnh bình yên so với cảnh tấp nập những ngày qua.


6h30 sáng, nhiều người xúng xính áo mới du xuân sớm, chụp hình tại đường mai trước Nhà văn hoá Thanh niên.


Ông Trung, quận 3 quay video khung cảnh xung quanh hồ Con Rùa khi nơi đây còn vắng bóng người. “Sáng sớm tôi đi dạo một vòng đường phố để trải nghiệm cảm giác vắng vẻ đầu năm. Khi không có xe cộ, đường phố có vẻ đẹp rất lạ”, người này cho hay.


Đoạn đường Võ Văn Tần dài khoảng 1km nhưng chỉ có 2 xe máy di chuyển.


Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai qua địa bàn quận 1 và quận 3 đông đúc mọi thời điểm nhưng sáng nay chỉ có từng cụm vài phương tiện di chuyển, chờ đèn đỏ.


Đi tập thể dục bằng xe đạp trên đường Pasteur, chị Thuỷ cho biết: “Thường ngày tôi đạp xe rất sớm từ 5h sáng qua các tuyến đường trung tâm đã đông xe rồi, hôm nay 6h30 mà đường phố vẫn đang vắng xe cộ, một mình thoải mái tận hưởng không khí trong lành”.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, quận 1 thời điểm 7h sáng vẫn chưa có xe cộ di chuyển đông đúc như những ngày trước đó.


Người dân băng qua đường Đồng Khởi khá vắng vẻ để vui chơi đường hoa ngày đầu xuân.


Nhóm đạp xe thể dục chụp ảnh kỷ niệm trong sáng đầu năm mới trước Dinh Thống Nhất.


Nhiều người vui chơi vào thời điểm sáng sớm tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố.

Lê Quân - Đức Sơn
Theo Dân Việt