Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:15
RSS

Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC đánh bại Bình Dương ở AFC Cup

Thứ tư, 31/07/2019, 19:14 (GMT+7)

Hà Nội FC và Bình Dương đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn, kịch tính.

Chiều 31/7, Hà Nội FC làm khách của Bình Dương, trong khuôn khổ chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực ĐNÁ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có tới hai đại diện góp mặt tại một trận chung kết ở AFC Cup.

Trước trận đấu, cơn mưa nặng hạt đã khiến mặt sân Thủ Dầu lầy lội và có nhiều vũng nước, đã ảnh hướng khá nhiều tới chất lượng chuyên môn của trận đấu. Việc mặt sân sũng nước đang khiến khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng của các cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn.

Những phút đầu trận đấu diễn ra khá cân bằng, khi hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng với những đường lên bóng khá đa dạng và biến hóa.

Phút thứ 24, tiền vệ Quang Hải có một pha đột phá bất ngờ trước khi chuyền bóng cho Omar dứt điểm, nhưng thủ môn Đức Cường của Bình Dương đã chơi xuất sắc để cản phá cả 2 cú dứt điểm.

Thế trận cân bằng bất ngờ bị phá vỡ ở phút thứ 33. Cầu thủ của Bình Dương phạm lỗi trong vòng cấm với cầu thủ của Hà Nội FC và trọng tài chính điều khiển trận đấu đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Dù không đánh bại được Đức Cường trong cú sút đầu tiên nhưng đội trưởng Văn Quyết đã nhanh chóng có pha đá bồi để đưa bóng vào lưới. Tỉ số là 1-0 cho Hà Nội FC.

Cuối hiệp một Bình Dương thi đấu đầy nỗ lực song bất lực trong việc tìm kiếm mảnh lưới của đối phương, và hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện của thủ Đô.

Hà Nội FC có trận đấu rất hay trước Bình Dương ở AFC Cup
Hà Nội FC có trận đấu rất hay trước Bình Dương ở AFC Cup

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai đội thi đấu đầy quyết tâm, Hà Nội FC vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đối với những pha lên bóng tốc độ nhờ sự cơ động của Văn Quyết, Quang Hải

Phút thứ 47 Quang Hải đã đe dọa khung thành của Bình Dương bằng một cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Đức Cường một lần nữa thi đấu rất tập trung và cản phá thành công, cứu cho Bình Dương một bàn thua trông thấy.

Nửa cuối hiệp hai, Bình Dương nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm bàn gỡ song tỏ ra khá bế tắc. Trong khi đó, Hà Nội chơi với đội hình thấp nhưng cũng sẵn sàng tung ra những pha phản công tốc độ khiến đối thủ toát mồ hôi.

Phút thứ 70 của trận đấu, tưởng như tỷ số đã là 2-0 cho đội khách, khi tiền đạo Omar có bóng và đối diện với khung thành bỏ trống song lại sút bóng đi đúng vào cột dọc, trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Về phía Bình Dương đội bóng này miệt mài tấn công song tỏ ra khá bế tắc ở khâu dứt điểm và không thể có được bàn thắng san bằng cách biệt, qua đó chấp nhận để thua 0-1 và sẽ phải cố gắng rất nhiều ở trận lượt về sau đây một tuần.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN