Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:47
RSS

Tuyển thủ Malaysia chưa thể quên trận thua trước Việt Nam

Chủ nhật, 05/12/2021, 08:30 (GMT+7)

Hậu vệ Shahrul Saad nói rằng, anh vẫn chưa quên được thất bại cay đắng trước Việt Nam vào năm 2018.

Theo tờ Astro Awani, trong buổi phỏng vấn mới nhất, hậu vệ Shahrul Saad cho biết vẫn chưa quên được thất bại trước tuyển Việt Nam cách đây 2 năm: "Tôi không thể quên thất bại cay đắng trước Việt Nam vào năm 2018.

Hy vọng rằng giải đấu lần này chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Tuy nhiên, giải đấu này rất khó khăn vì các đội sẽ dốc sức và coi trận đấu nào cũng như chung kết. Chúng tôi cần 200% nỗ lực để có thể vượt qua vòng bảng".

Bên cạnh đó, hậu vệ kỳ cựu này cũng cũng hy vọng đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu tốt và có thể thu về 3 điểm trọn vẹn trong trận mở màn bảng B gặp Campuchia.

Sáng ngày 3/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức công bố danh sách đội tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2020 dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe. Đáng chú ý là danh sách lần này chỉ có 24 tuyển thủ, ít hơn 4 người so với danh sách 28 cầu thủ mà chiến lược gia người Malaysia gọi tập trung trước đó và ít hơn 6 người được phép đăng ký tham dự AFF Cup mà Ban tổ chức đưa ra.

Tuyển thủ Malaysia chưa thể quên trận thua trước Việt Nam
Tuyển thủ Malaysia vẫn bị ám ảnh về trận thua trước Việt Nam cách đây 3 năm

Chia sẻ trong buổi họp báo diễn ra trước trận đấu, Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe (tuyển Malaysia) tỏ ra hào hứng: “AFF Cup 2020 là giải đấu rất thú vị của Đông Nam Á. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng tận hưởng giải đấu năm nay.

Chúng tôi chỉ mới tới Singapore hôm qua. Sau trận đấu ở Cúp Quốc gia Malaysia vừa rồi, chúng tôi đã tập hợp gần đủ cầu thủ. Nói chung đã có gần đủ những cầu thủ chất lượng. Dĩ nhiên toàn đội luôn thể hiện tinh thần phải lạc quan. Chúng tôi sẽ tập trung hướng đến trận gặp Campuchia ít ngày tới.

Tôi theo dõi và nhận thấy Campuchia có những sự tiến bộ nhất định. Dù họ không có kết quả tốt ở vòng loại World Cup nhưng họ vẫn chơi rất tốt và đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, tấn công mạnh mẽ.

Chúng tôi phải cẩn trọng với lứa cầu thủ trẻ này. Tôi biết Malaysia không có sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với những buổi tập luyện. Tôi cũng hy vọng cầu thủ tập trung tốt nhất vì trận ra quân rất quan trọng”.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại