Thứ sáu, 20/09/2024 | 06:47
RSS

Tuyến đường huyết mạch nối 2 huyện ở Hà Nội vẫn bị chia cắt bởi nước lũ

Thứ sáu, 20/09/2024, 06:47 (GMT+7)

Hơn chục ngày trôi qua kể từ khi bão số 3 đổ bộ Hà Nội gây mưa lớn, thêm vào đó, lũ từ thượng nguồn đổ về sông Tích khiến cho một đoạn tuyến đường 421B nối huyện Quốc Oai với Chương Mỹ bị ngập sâu, giao thông tê liệt.

Một đoạn đường 421B chạy xuyên cánh đồng thuộc địa bàn xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) bị chìm sâu trong nước lũ nhiều ngày qua. Mực nước lên quá cao khiến các phương tiện giao thông đều không thể lưu thông.

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt sáng 19/9, lực lượng chức năng vẫn dựng hàng rào, đặt biển cấm ở hai đầu đoạn đường bị ngập.

Mực nước đang hạ dần nhưng rất chậm, theo dự kiến nếu như thời tiết khu vực Hà Nội không mưa lớn thì phải mất từ 5 đến 7 ngày nữa nước mới rút hết.

Những ngôi mộ xây cao còn nhìn thấy phần mái nằm giữa cánh đồng mênh mông nước, hàng trăm ngôi mộ thường khác chìm nghỉm dưới dòng nước lũ.

Ngôi đền nằm ở ven làng bị bao vây bởi nước lũ.

Một xóm nhỏ thuộc xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) bị nước lũ bao quanh suốt nhiều ngày qua.

Nước lên cao tràn vào ao nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương gây thiệt hại lớn.

Chùa Linh Quang nằm ngay cạnh dòng sông Tích (xã Đông Yên, Quốc Oai) bị bủa vây bởi nước lũ.

Những tuyến đê bao chạy quanh làng nước vẫn ngấp ghé.

Suốt những ngày qua, một đoạn đường tỉnh lộ 421B thành nơi trú ngụ của vịt.

Lực lượng chức năng lập hàng rào, đặt biển cảnh báo đồng thời chốt trực, hướng dẫn người dân tham gia giao thông.

Nhật Minh
Theo báo Dân Việt