Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:21
RSS

Truy tìm phương tiện tông đôi nam nữ tử vong rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 16/08/2020, 08:27 (GMT+7)

Cơ quan công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang truy tìm phương tiện tông đôi nam nữ tử vong rồi bỏ trốn.

Truy tìm phương tiện tông đôi nam nữ tử vong rồi bỏ trốn

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 16/8, lực lượng chức năng H.Long Thành (Đồng Nai) đang truy tìm phương tiện cán đôi nam nữ tử vong trên tại khu vực ngã tư Lộc An (H.Long Thành).

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy mang BS: 66M1-493.26 chở theo người phụ nữ ngồi phía sau, lưu thông trên QL51 theo hướng Long Thành-Nhơn Trạch. Khi đến khu vực trên, xe máy xảy ra va chạm giao thông với phương tiện khác trên đường. Hậu quả, đôi nam nữ bị phương tiện này cán tử vong.

Tại hiện trường xe máy hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, đồng thời trích xuất camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1997, quê tỉnh Tiền Giang) và chị Nguyễn Thị Ngọc K. (SN 1992, quê tỉnh Tiền Giang). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 15/8, trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn đau lòng giữa xe máy và xe tải khiến một nam thanh niên nguy kịch.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh Nguyễn Văn N. (26 tuổi, trú xã Trường Lâm, Nghi Sơn, Thanh Hóa), điều khiển xe máy mang BKS 37L2-107.60 chạy hướng Nghệ An - Hà Nội. Khi chạy gần đến ngã tư giao nhau quốc lộ 1A và quốc lộ 48E thì anh N. chạy sang làn xe ô tô để vượt xe tải phía trước. 

Khi đang vượt với tốc độ nhanh thì xe anh N. đâm vào đuôi xe tải mang BKS 37C-181.39, đang dừng đèn đỏ. Cú đâm mạnh khiến xe máy dính vào đuôi xe tải 37C-181.39, anh N. ngã người xuống bị thương rất nặng, mất nhiều máu.

Ngay sau đó, anh N. được đưa đến bệnh viện câp cứu. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày do bị thương quá nặng, tiên lượng xấu, người thân đã xin đưa anh N. về Thanh Hóa để lo hậu sự.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN