Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:58
RSS

Truy bắt đối tượng cướp ngân hàng Bình Dương

Thứ tư, 18/11/2020, 16:43 (GMT+7)

Lực lượng công an Bình Dương đang tích cực điều tra vụ cướp ngân hàng trên đường ĐT 741 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát).

Đến chiều 18/11, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Viện kiểm sát vẫn đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và ghi lời khai các nhân chứng để điều tra vụ cướp ngân hàng trên đường ĐT 741 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát).

Theo nguồn tin của PLO, trưa cùng ngày một nam thanh niên để xe máy ngoài cổng ngân hàng nói trên rồi đi vào bên trong. Khi vào trong, người này rút một vật giống súng ra đe dọa nhân viên ngân hàng ép đưa tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt và không biết mật khẩu.

Nam thanh niên tiếp tục yêu cầu nhân viên ngân hàng kéo hộc tủ ra để kiểm tra, nhưng không có tiền. Lúc này, bảo vệ của ngân hàng chạy ra ngoài tri hô, nên tên cướp hoảng sợ bỏ chạy thoát thân.

Theo một số người dân, vào thời điểm trên mọi người nghe tiếng tri hô cướp, cướp…của bảo vệ ngân hàng. Sau đó, thấy một nam thanh niên chạy xe mô tô với tốc độ nhanh rồi mất hút.

Thanh niên rút vật giống súng cướp ngân hàng Bình Dương
Bên ngoài ngân hàng bị cướp ở Bình Dương. Ảnh: PLO

Gần đây, một vụ cướp ngân hàng cũng xảy ra ở TP.HCM Theo báo CA TPHCM, khoảng 9 giờ 30 ngày 14/11/2020, trong lúc chị Huỳnh Thị Lan Hiên (SN 1995, ngụ Phú Yên; nhân viên chi nhánh Ngân hàng TP Bank trên đường Trần Văn Giàu, P.Bình Trị Đông B) đang làm việc tại quầy giao dịch số 2 thì có một thanh niên vào hỏi thủ tục chuyển tiền.

Chị Hiên đưa cho khách một tờ phiếu và hướng dẫn điền vào. Sau vài giây nhìn trừng trừng vào mắt chị Hiên, gã thanh niên bất ngờ lấy trong ba lô ra một chai nhựa đựng xăng. Y mở nắp chai đổ lên bàn giao dịch, khiến xăng chảy tràn xuống bàn phím máy vi tính và ướt cả áo chị Hiên.

Sau màn thị uy, đối tượng buộc chị Hiên lấy hết tiền trong hộc bàn bỏ vào ba lô của mình. Biết gặp kẻ cướp, nữ nhân viên vội vàng bỏ chạy vào trong và tri hô, đồng thời bấm chuông báo động để bảo vệ trợ giúp. Trước khi tẩu thoát ra bên ngoài, tên cướp lấy một can xăng loại 5 lít trong ba lô ra tưới lên người, rồi thủ sẵn trên tay 2 hộp quẹt gas. Vừa bỏ chạy, gã vừa không ngớt đe dọa rằng nếu ai đến gần sẽ tự châm lửa đốt mình.

Đang làm nhiệm vụ và đứng gần đấy, anh Phan Mạnh Cường (SN 1996, cảnh sát cơ động) và anh Văn Văn Tùng (SN 1966, nhân viên bảo vệ Ngân hàng TP Bank) lập tức đuổi theo. Tên cướp bật lửa tự đốt mình, nhưng do bị nóng, gã cuống cuồng cởi áo đang mặc rồi vứt bỏ. Truy đuổi đến trước nhà số 435 Trần Văn Giàu, hai anh Cường - Tùng tóm được kẻ cướp, giao Công an phường Bình Trị Đông B lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN