Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:31
RSS

Trưởng ban trọng tài nói gì về tấm thẻ đỏ của cầu thủ Sông Lam Nghệ An?

Thứ hai, 01/08/2022, 11:34 (GMT+7)

Ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban trọng tài VFF đã lên tiếng về tấm thẻ đỏ của tiền đạo SLNA ở vòng 10 V.Leaguue.

Trận đấu tâm điểm vòng 10 V.League giữa Hà Nội FC và SLNA đã diễn ra vô cùng hấp dẫn kịch tính đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Đội khách xứ Nghệ mở tỷ số trước ở phút thứ 4 do công của tiền đạo Olaha, nhưng sang hiệp 2, chính tiền đạo này trở thành tội đồ của đội bóng khi đánh cùi chỏ vào mặt Đậu Văn Toàn và phải nhận thẻ đỏ và rời sân ngay sau đó.

Thi đấu thiếu người, SLNA đã phải nhận trận thua ngược khi để Hà Nội FC ghi liền 2 bàn thắng và có được chiến thắng chung cuộc 2-1 với hai bàn thắng của Vladimir Siladji và Thành Chung, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 20 điểm bỏ xa đối thủ tới 4 điểm.

Thua ngược 1-2 trước CLB Hà Nội dù chơi không hề lép vế, SLNA xứng đáng nhận lời khen. Sau vòng 10, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn đứng thứ ba, có cùng 16 điểm so với Đà Nẵng nhưng đá ít hơn 1 trận.

Sau trận đấu, HLV Huy Hoàng của SLNA cho rằng cậu học trò của mình không xứng đánh nhận thẻ đỏ: “Tôi nghĩ ban tổ chức đề nghị tổ trọng tài xem lại tấm thẻ đỏ. Bạn ấy giơ tay, không phải vung lên để biểu hiện đánh cùi chỏ”.

Trưởng ban trọng tài phản hồi về tấm thẻ đỏ của cầu thủ SLNA
Olaha nhận thẻ đỏ khiến SLNA thua ngược Hà Nội FC ở vòng 10 V.League

Tuy nhiên, chia sẻ với trang VOV.VN mới đây, ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban trọng tài VFF cho rằng: “Chúng ta xét về hành vi chứ không xét về lực mạnh hay nhẹ. Theo báo cáo của trọng tài, họ đứng gần, góc quan sát rất rõ thì thấy Olaha đánh cùi chỏ vào mặt của Đậu Văn Toàn.

Chúng tôi cần xem băng kỹ thuật để phân tích kỹ lưỡng hơn, nhưng theo báo cáo của trọng tài thì họ xét đến hành vi của Olaha. Theo nhận định của trọng tài là hành vi đánh đối phương nên nhận thẻ đỏ. Nhiều người nói rằng, đánh nhẹ không xứng đáng bị thẻ đỏ, nhưng chúng ta không phân tích theo cách đó. Chúng ta phân tích theo góc hành vi, hành vi của cậu này là tấn công, đánh cùi chỏ vào mặt đối phương. Dưới góc độ trọng tài nhận định đây là lỗi hành vi là lỗi thẻ đỏ”.

Ông Dương Văn Hiền phân tích thêm: “Giống như hành vi phun nước bọt vậy. Phun nước bọt người ta đâu tính là phun mạnh hay phun nhẹ, nếu đã phun nước bọt là thẻ đỏ. Đánh cũng không phân biệt đánh nặng hay nhẹ mà đánh đối phương là thẻ đỏ. Khi trọng tài đã nhận định là hành vi bạo lực, đánh đối phương thì là thẻ đỏ”.

Phía SLNA cho biết, sẽ khiếu nại để BTC xem xét lại 2 tình huống, đó là chiếc thẻ đỏ của Olaha và quả phạt đền mà Hà Nội FC được hưởng khi trọng tài xác định Bá Sang để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sau trận đấu, trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ tấn công Facebook cá nhân của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải vì cho rằng ông đã thiên vị đội chủ nhà Hà Nội. Những phần tử quá khích để lại những bình luận mang tính xúc phạm nghiêm trọng.

Hành động tấn công facebook trọng tài từ lâu đã là thói xấu của người xem bóng đá Việt Nam Trước đó, người hâm mộ nhiều lần miệt thị, xúc phạm các trọng tài quốc tế làm nhiệm vụ trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam mỗi khi thầy trò HLV Park Hang Seo gặp bất lợi. Cách đây không lâu, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cũng bị một "người hâm mộ" Hải Phòng tấn công sau trận đấu trên sân Lạch Tray.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại