Thứ sáu, 25/09/2026 | 16:19
RSS

Trịnh Sảng bị thay bằng AI

Thứ sáu, 25/09/2026, 16:18 (GMT+7)

“Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” bất ngờ trở lại sau 10 năm với gương mặt nữ chính được thay bằng AI. Cách xử lý giúp phim tái phát hành nhưng cũng tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội tại Trung Quốc.

Ngày 24/9, Sina đưa tin bản truyền hình “Vy Vy Nhất tiếu khuynh thành”, phát hành tại Việt Nam với tên “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, được đưa trở lại nền tảng Youku dưới tên “Nhất tiếu khuynh thành”. Bộ phim từng gây chú ý khi ra mắt năm 2016 nhưng nhiều năm qua gần như biến mất khỏi các kênh phát hành chính thức sau bê bối của nữ chính Trịnh Sảng.

Điểm đáng chú ý nhất trong lần tái xuất là gương mặt nhân vật Bối Vy Vy đã được thay đổi bằng công nghệ AI. Ê-kíp sử dụng khuôn mặt của diễn viên Vương Chu Duyệt để thay cho Trịnh Sảng, trong khi cơ thể, giọng nói, chuyển động của nhân vật vẫn được giữ nguyên. Các cảnh quay, lời thoại, cốt truyện cũng không thay đổi.

Chất lượng hình ảnh được nâng lên độ phân giải 4K, chuẩn hiển thị có độ phân giải ngang khoảng 4.000 pixel. Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật nhanh chóng bị lu mờ bởi tranh luận quanh việc nhân vật quen thuộc bị “đổi mặt” sau gần 10 năm.

Trịnh Sảng bị thay bằng AI

“Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” vẫn tạo sức hút dù đã ra mắt gần 10 năm. IG.

Vương Chu Duyệt sinh năm 1999 tại Chiết Giang, tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải. Cô từng góp mặt trong “Khu vườn ngủ say”, “Một vòng chuyển mình rực rỡ”, “Con đường bánh ngọt”, “Nam thành yến”, “Phá kén 2”, “Thất dạ tuyết”, “Cẩm tú an ninh”, phần lớn là vai phụ.

Sau khi phim được phát hành lại, tên Vương Chu Duyệt lọt nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc Trên trang cá nhân, cô xác nhận đã cấp phép sử dụng hình ảnh cho đơn vị nắm bản quyền, đồng thời xin lỗi vì việc thay thế có thể ảnh hưởng hình tượng Bối Vy Vy trong ký ức khán giả.

Vương Chu Duyệt nhấn mạnh quyết định cấp phép là lựa chọn cá nhân, không liên quan tới công ty quản lý hay nền tảng phát hành. Cô cho biết hiện đã chuyển sang làm việc phía sau hậu trường, mong công chúng “nhẹ tay” trước những lời chỉ trích, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu góp ý.

Khán giả chia rẽ vì gương mặt mới

Theo trang tin 163, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” vẫn tạo sức hút dù đã ra mắt gần 10 năm. Ngay ngày đầu trở lại, bộ phim vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách các chủ đề thịnh hành, cho thấy sự tò mò của khán giả đối với phiên bản nữ chính được thay mặt bằng AI.

Dù vậy, phần lớn tranh luận tập trung vào chất lượng hình ảnh của Bối Vy Vy sau chỉnh sửa. Nhiều người cho rằng biểu cảm khuôn mặt mới bị đơ cứng, không theo kịp chuyển động cơ thể, khiến nhân vật thiếu tự nhiên. Một số bình luận mô tả diện mạo mới là “kỳ quặc”, thậm chí “rợn người”.

Với nhóm khán giả từng yêu thích bộ phim năm 2016, việc thay đổi gương mặt nữ chính còn tác động trực tiếp tới ký ức về nhân vật. Trịnh Sảng từng gắn chặt với hình tượng Bối Vy Vy, nên dù công nghệ có thể thay khuôn mặt, cảm xúc gắn với bản gốc vẫn khó tái tạo.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người xem ủng hộ cách xử lý này. Theo họ, thay mặt nhân vật bằng AI giúp tác phẩm có cơ hội quay lại thị trường thay vì tiếp tục bị “cất kho” vì bê bối của diễn viên. Đây cũng là hướng xử lý mới với những dự án đã hoàn thành.

“Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn, kể về chuyện tình giữa Tiêu Nại do Dương Dương thủ vai với Bối Vy Vy do Trịnh Sảng thể hiện trong bản gốc. Cả 2 cùng học khoa Khoa học máy tính của Khánh Đại, trong đó Tiêu Nại hơn Vy Vy 2 khóa.

Họ quen nhau trong trò chơi trực tuyến “Thiện nữ u hồn”, sau đó phát triển mối quan hệ ngoài đời rồi nảy sinh tình cảm. Câu chuyện nhẹ nhàng, hình ảnh trẻ trung cùng sức hút của Dương Dương, Trịnh Sảng giúp bộ phim trở thành tác phẩm ngôn tình Trung Quốc nổi bật giữa thập niên 2010.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là gương mặt trẻ nổi bật của làng giải trí Trung Quốc trước khi sự nghiệp sụp đổ bởi hàng loạt bê bối. Nữ diễn viên bị chỉ trích sau thông tin sang Mỹ thuê người mang thai hộ rồi vướng tranh chấp trách nhiệm nuôi dưỡng 2 con.

Sau đó, cô bị phát hiện nhận 160 triệu NDT tiền cát-sê trái pháp luật tương đương khoảng 619,6 tỷ đồng, đồng thời có hành vi trốn thuế. Cơ quan thuế xử phạt tổng cộng 299 triệu NDT, tương đương khoảng 1.158 tỷ đồng. Những vụ việc này khiến Trịnh Sảng bị loại khỏi hoạt động nghệ thuật, nhiều tác phẩm liên quan cũng chịu ảnh hưởng.

Trọng Hà (t/h)
Theo Dân Việt