Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:08
RSS

Trang Trần lên tiếng bênh vực NSND Anh Tú, nói vợ Xuân Bắc hồ đồ

Thứ năm, 14/09/2017, 11:05 (GMT+7)

Trang Trần khẳng định 14 năm là giảng viên NSND Anh Tú chưa từng sân si nên không có chuyện thầy của mình chèn ép Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc.

Những ngày qua, vụ việc vợ Xuân Bắc tố bị chèn ép khi cô không được chấm tốt nghiệp tại trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội gây xôn xao. Không những vậy, cô còn khẳng định chính NSND Anh Tú - Phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam (đồng nghiệp của NSƯT Xuân Bắc) là người chèn ép mình.

Vợ Xuân Bắc

Vợ Xuân Bắc khóc, kể chuyện bị chèn ép trong livestream

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần - một cựu sinh viên của trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, đã từng là học trò của cả NSND Anh Tú và vợ Xuân Bắc đã lên tiếng trên trang cá nhân về sự việc lùm xùm này.

Theo đó, Trang Trần khẳng định 14 năm là giảng viên NSND Anh Tú chưa từng sân si nên không có chuyện thầy của mình chèn ép Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc để không được chấm tốt nghiệp. Nam nghệ sĩ cũng là người được cô và các sinh viên kính nể, vì luôn dạy học trò "học làm người trước khi học làm nghề".

Trang Trần

Chia sẻ của Trang Trần về việc vợ Xuân Bắc tố bị chèn ép

Nói về vợ Xuân Bắc, Trang Trần cho biết người này đã từng hồ đồ khi "chửi một con sinh viên như tôi - lúc tôi 20 tuổi, người đàn bà ấy nói tôi là: Mấy cô người mẫu chả làm được gì? Lúc đó dĩ nhiên là tôi đâu để cho một bánh bèo vừa tốt nghiệp đại học chỉ đang là trợ giảng bộ môn hình thể sân khấu có thể chửi tôi và thằng Sơn bạn tôi như vậy".

Cựu người mẫu viết về con người vợ Xuân Bắc theo suy nghĩ của cô: "Cái tính cách ngông cuồng cậy gốc bự xúc xỉa một con đâu dễ khuất phục như tôi. Câu chuyện hôm nay lại khẳng định sự tinh tướng của chị. Đến cái kỹ năng cơ bản nhạy cha cha cha chị còn chả nắm được mà đã vội vã vu cho tôi là: chân dài người mẫu làm được gì, thì việc thầy tôi bị chị vu là chèn ép chị cũng dễ hiểu".

Trang Trần 2

Trang Trần khẳng định vợ Xuân Bắc ngông cuồng và hồ đồ

"Có trách là trách bản thân ngồi vào vị trí đó do cái gốc bự quá chứ đừng lầm tưởng thầy tôi chèn ép. Bớt hồ đồ bánh bèo vô dụng lại cho chồng sang như bao năm ok? Nhớ như in cái mặt chị chửi xúc phạm một con sinh viên năm nhất như tôi vào một buổi sáng 9h tiết học giải phóng hình thể. Gương mặt chị cũng thảng thốt tuyên bố cho tôi nghỉ học? Ban giám hiệu ngày đó là thầy Xuân Yến và cô Vân Anh đã công bằng lắm - tôi không sai, lý do gì đuổi học tôi? Để thầy tôi yên chứ tôi lives là chị mệt nha!", Trang Trần kể lại câu chuyện khi còn là sinh viên năm nhất CĐ Nghệ thuật Hà Nội.

Minh Hoàng
Theo Đời sống Plus/GĐVN