Thứ tư, 24/04/2024 | 04:33
RSS

Trang phục lấy ý tưởng từ bàn thờ: Mang sự linh thiêng ra làm trò đùa

Thứ tư, 29/05/2019, 13:52 (GMT+7)

Bản thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe lấy ý tưởng từ bàn thờ vấp phải phản ứng tiêu cực từ dư luận. Bởi sự linh thiêng không thể lấy ra làm trò đùa.

 Trang phục lấy ý tưởng từ bàn thờ: Mang sự linh thiêng ra làm trò đùa
Trang phục lấy ý tưởng từ bàn thờ gây bão dư luận.

Mới đây, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã mở cuộc bình chọn các thiết kế cho chủ đề trang phục dân tộc, trong đó có nhiều thiết kế lấy cảm hứng từ những món ăn Việt Nam hấp dẫn không kém "váy bánh mì" của H’Hen Niê vào năm ngoái.

Trong số này, gây tranh cãi là bản thiết kế của Phạm Quang Minh sinh năm 2000, đến từ TP.HCM hiện theo học chuyên ngành thiết kế thời trang. Quang Minh cho biết đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe và thiết kế trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ bàn thờ tổ tiên.

Nam sinh viên 10X chia sẻ trên báo chí: "Bản vẽ của tôi lấy cảm hứng từ việc thờ cúng tổ tiên của người Việt. Do ý tưởng của các bạn tham gia cuộc thi có những thứ quá phổ biến, nên tôi chọn bàn thờ gia tiên cho thiết kế. Tuy nó hơi lố nhưng vẫn mang một nét đẹp truyền thống của dân tộc mà lại quen thuộc với người dân Việt Nam".

Nhiều người sau khi xem bản thiết kế trang phục này đã bày tỏ sự phản đối gay gắt và cho biết 'không hiểu' vẻ đẹp lạ thường này. Sự sáng tạo của con người đặc biệt là sự sáng tạo của các nhà thiết kế thời trang là vô hạn nhưng với sự sáng tạo về trang phục dân tộc này thì có thể nói là cùng quẫn về ý tưởng. Ngay cả Hoàng Thùy cũng không đồng tình với bộ cánh này khi chia sẻ suy nghĩ trên trang cá nhân: 'Cho mình lên hương sớm thế bạn gì ơi'.

Nếu như trước đây, việc tạo dáng chụp ảnh với các tư thế phản cảm ở đình, chùa, bảo tàng hay nơi tôn nghiêm hay sẵn sàng ngồi, “nhảy”, nằm lên mộ để chụp khiến dư luận bức xúc bao nhiêu, thì chuyện đưa bàn thờ làm ý tưởng trang phục càng khiến cộng cồng mạng phẫn nộ hơn gấp nhiều lần. Bởi bàn thờ để thờ cúng tổ tiên, phải thể hiện sự trang nghiêm và trân trọng. Cớ sao lại thiết kế thành y phục mà lại là y phục phụ nữ?. Như vậy không khác gì xúc phạm người đã khuất.

Có thể dùng một lý lẽ để bao biện, rằng NTK này với kiến thức hạn hẹp, thiếu hiểu biết nên mới sáng tạo vậy.  Thế nhưng, BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ công bố bản thảo trang phục này là việc đáng lên án, tung nó lên mạng mới khiến sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm, gánh chịu cơn phẫn nộ của bất cứ ai có suy nghĩ “bình thường” rằng không thể lấy nơi tôn nghiêm ra làm trò đùa.

Mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi tiêu chuẩn riêng về cái đẹp nhưng chúng ta đang bình chọn quốc phục hãy suy nghĩ thật kĩ khi nhấn like share và bình luận vì nó mang bộ mặt của cả quốc gia đi ra quốc tế  Độc và lạ cũng phải tùy thứ, không phải cái gì cũng mang ra lấy làm nguồn cảm hứng như vậy.

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN