Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:03
RSS

Trải lòng của nam thanh niên "đi mua bánh mì" bị xử phạt

Thứ ba, 20/07/2021, 10:36 (GMT+7)

Nam thanh niên bị xử phạt trong vụ "bánh mì không phải thực phẩm" đã có những chia sẻ sau vụ việc gây xôn xao.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên "đi mua bánh mì" bị xử phạt, tối 19/7, anh T.V.E. - người thanh niên bị xử phạt trong vụ phát ngôn gây sốc "bánh mì không phải thực phẩm" đã có những chia sẻ sau khi vụ việc được giải quyết. Người nói câu đó với anh E. là ông T.L.H.T. - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Trải lòng của nam thanh niên đi mua bánh mì bị xử phạt

Nam thanh niên đi mua bánh mì và nước đã bị chặn lại.

Trên báo Dân trí, anh E. cho biết, anh vừa nhận được một cuộc gọi của công ty thông báo ngày mai vẫn đi làm bình thường. Trước đó, đơn vị này đã yêu cầu anh E. nghỉ việc vì cho rằng việc anh đi ra ngoài dễ mang dịch COVID-19 về công trường.

Chia sẻ thêm, anh T.V.E. cho biết, bản thân sinh sống ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), đến TP Nha Trang để làm cho một công ty xây dựng, kiếm tiền gửi về cho bố lớn tuổi ở nhà sinh hoạt.

Khoảng 15h ngày 18/7, do bản thân thấy đói nên đã xin chủ đơn vị thi công ra mua một bịch bánh mì và một chai nước sử dụng. Sau khi mua xong, đang trên đường về lại công trường thì bị tổ công tác liên ngành phòng, chống COVID-19 phường Vĩnh Hòa dừng xe để kiểm tra.

Khi bị dừng xe, bản thân anh E. đã tích cực hợp tác, xuất trình đầy đủ những giấy tờ có liên quan. Tuy nhiên, thay vì giải thích để người dân hiểu thì vị Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa lại có những lời lẽ khó nghe với người thanh niên này.

Nói về những phát ngôn của vị Phó Chủ tịch phường, anh E. cho biết mình cũng rất bức xúc khi bản thân liên tục bị chèn ép, nhưng không thể nói lại vì sợ bị quy thái độ của mình là chống cự.

"Mình biết là người ta nói sai, nhưng mình nói lại thì sợ họ nói mình chống cự, hỗn hào. Mọi việc đã qua rồi. Hãy để họ sửa sai!" - anh E. nói.

Chia sẻ thêm về hành động gật đầu và im lặng khi vị Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa mời về trụ sở UBND phường làm việc, anh E tâm sự: "Mình biết bánh mì là thực phẩm chứ, nhưng đành im lặng để cho người ta đúng. Mình chỉ mong bình an, lấy xe về được để còn đi làm ăn, không thể đôi co với họ mãi".

Anh T.V.E. nói thêm, ban đầu anh được gọi về trụ sở làm việc, nộp phạt 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi có chỉ đạo từ phía chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xuống thì hình phạt đã được giảm nhẹ. Anh được gọi lên phường lần 2 để nhận lại số tiền trên và ký cam kết tuân thủ quy định phòng dịch.

Trên báo Lao động, anh E. cũng nêu quan điểm, sự việc vừa qua cũng đã xảy ra và cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử lý, đòi lại công bằng cho anh. Anh E. mong muốn mọi người đừng đào sâu vào câu chuyện này nữa.

Được biết, ngay trong tối 19/7, chính quyền phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) vừa phân công người khác thay chức Trưởng ban Phòng chống dịch của ông Trần Lê Hữu Thọ - người cho giữ xe của công nhân đi mua bánh mì và nói rằng bánh mì “không phải thực phẩm".

Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều này 18/7, anh T.V.E. đã đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Khi đến đường Bùi Thị Ngọc Oanh (thuộc phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), anh bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra, xử lý vi phạm ra đường khi không cần thiết theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Lúc này, anh giải thích xin ra ngoài để mua bánh mì, nước uống và trình giấy ra vào cổng do công ty cấp. Tuy nhiên, vị cán bộ chỉ huy tổ công tác cho rằng mua bánh mì, nước uống không phải nhu cầu thiết yếu. Anh E. bị giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, xe máy và phải đến phường làm việc khi hết giãn cách.

Cũng trong ngày 18/7, đoạn clip quay lại cảnh anh E. đến làm việc tại UBND phường Vĩnh Hòa được đăng tải. Lúc này một cán bộ phường liên tục giải thích về việc anh E. vi phạm.
Còn thanh niên kia đã nhiều lần trình bày lý do tại sao ra đường và xin lại giấy tờ nhưng không được. Kết thúc vụ việc, anh E. được trả lại xe máy và số tiền phạt 1,5 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa xác nhận người chỉ đạo thu xe của anh T.V.E. trong clip là một phó chủ tịch phường này là ông T.L.H.T. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND TP.Nha Trang yêu cầu phường Vĩnh Hòa chấn chỉnh lại hành vi của ông T.L.H.T.

"Sáng nay (19/7), tôi và Bí thư phường đã làm việc với anh T.L.H.T. cùng tổ liên ngành của phường trong việc giữ xe của công nhân trong clip được đăng trên mạng xã hội vào tối hôm qua (18/7). Anh T. cùng các cán bộ tổ liên ngành nhận thấy việc xử lý này chưa phù hợp, đồng thời hứa sẽ rút kinh nghiệm", bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà tiết lộ với Tiền Phong.

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bao gồm hàng thực phẩm tươi sống gồm, thịt (các sản phẩm từ thịt), thủy sản (các sản phẩm từ thủy sản), rau, củ, quả (các sản phẩm từ rau, củ, quả), trái cây, trứng (các sản phẩm từ trứng).

Hàng công nghệ phẩm gồm bánh, kẹo, muối, bột nêm, gia vị, nước mắm, đường, dầu thực vật, sữa các loại, mì gói và một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân, nước uống, nước ngọt đóng chai, thùng, lon…

Lương thực gồm gạo tẻ, gạo nếp, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn, bột, tinh bột (các sản phẩm từ tinh bột).

Ngoài ra, còn có thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, khẩu trang, sản phẩm dùng để rửa tay, tắm giặt, gội, nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông như xăng dầu, gas, khí đốt và phục vụ sản xuất, đời sống như dịch vụ cung cấp điện, nước...

 

K.N (T/h)
Theo GiadinhNet