Thứ ba, 30/04/2024 | 00:13
RSS

Tìm kiếm nam sinh viên ở TP HCM mất tích nhiều ngày

Thứ tư, 10/04/2024, 17:54 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm nam sinh viên năm 2, trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) mất tích đã 10 ngày nay.

Sự kiện:
TP.HCM

Trao đổi với Báo Tuổi trẻ Online ngày 10/4, ông Tăng Hữu Thủy - giám đốc Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM cho biết, trung tâm này đã báo cáo với các cơ quan chức năng việc một sinh viên mất liên lạc và hiện vẫn chưa tìm ra manh mối.

Theo ông Thủy, nam sinh viên mất tích là Nguyễn Lữ Anh Nam (sinh năm 2004, thường trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa), sinh viên năm 2 Trường đại học công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM); nội trú phòng 507 tòa nhà E02, khu B, ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM.

Trước đó, vào ngày 1/4, dì ruột của sinh viên này có liên hệ với hành chính quản lý tòa nhà E02 thuộc ban quản lý cụm nhà B.E ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM báo việc không liên lạc được với sinh viên này. Gia đình cho biết nhiều lần gọi điện thoại cho Nam, dù có đổ chuông nhưng sinh viên này không nghe và không thấy phản hồi tin nhắn.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM đã liên hệ với sinh viên nhưng không được, liên hệ Trường đại học Công nghệ thông tin thì được biết sinh viên không đăng ký môn học trong học kỳ 2 năm học 2023-2024, gần đây sinh viên không đến trường học.

Tìm kiếm nam sinh viên ở TP HCM mất tích nhiều ngày

Sinh viên Nguyễn Lữ Anh Nam mất tích nhiều ngày qua. Ảnh: Gia đình cung cấp

Giám đốc Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM thông tin thêm, ngày 9/4, đại diện Công an phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương đã đến ký túc xá làm việc với 3 sinh viên ở cùng phòng với Nam. Qua trao đổi, các sinh viên cho biết Nam ít tiếp xúc và không có mâu thuẫn với các bạn cùng phòng. Đã 10 ngày qua, vẫn chưa nhận được thông tin gì hoặc liên lạc được với Nam.

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Nguyễn Anh Trường - bố của sinh viên Nam cho biết, gia đình mất liên lạc với con trai đã 10 ngày nay, hiện đã báo với cơ quan công an hỗ trợ tìm kiếm.

Theo ông Trường, lần liên hệ gần nhất gia đình liên hệ với Nam là thứ 7 ngày 30/3. Đến ngày 31/3, hai bên không liên lạc và 2 ngày sau đó bạn bè ở cùng phòng với Anh Nam trong ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM điện thoại về cho gia đình báo Nam đi vắng hai ngày không trở về chỗ ở.

Sau khi nhận được tin báo, gia đình đi từ Thanh Hóa vào Sài Gòn, đến trường học và chỗ ở của Nam tìm kiếm. Bên cạnh đó, gia đình cũng báo với nhà trường, ký túc xá, công an phường nơi Nam sống và công an tỉnh Bình Dương hỗ trợ tìm kiếm.

Bố của sinh viên này cũng thông tin thêm, đều đặn hàng tuần gia đình gửi cho sinh viên này 1 triệu đồng/tuần tiền sinh hoạt phí. Gần đây gia đình đã gửi khoảng 20 triệu cho nam để đóng học phí nhưng sau đó phát hiện Nam không dùng để đóng học phí cho nhà trường mà dùng cho mục đích cá nhân khác. Ông đoán Nam dùng số tiền đó để chơi game.

Lần gần nhất Nam về nhà là dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Những ngày ở nhà, theo quan sát của gia đình, con ít nói, hay ngồi lỳ vào máy tính, ở trên phòng. Nghi ngờ con mình đã bị dụ dỗ đưa sang Campuchia nên ông Trường mong sớm liên lạc và tìm được con trai.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại