Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:44
RSS

Tiểu thương Gành Hào mang quan tài phản đối di dời chợ

Thứ bảy, 29/10/2016, 10:03 (GMT+7)

Hàng trăm chủ sạp ở chợ Gành Hào (Bạc Liêu) đã mang quan tài diễu phố nhằm phản đối di dời chợ sang địa điểm mới cách đó khoảng 400 mét.

Lực lượng chức năng huyện Đông Hải (Bạc Liêu) ngày 28/10 tổ chức di dời chợ cũ Gành Hào sang Trung tâm thương mại Gành Hào, cách đó khoảng 400 mét. Tuy nhiên, họ vấp phải phản ứng gay gắt của các tiểu thương. Cụ thể, các chủ sạp đã mang quan tài diễu phố nhằm phản đối di dời chợ bất chấp sự thuyết phục của ngành chức năng.

Hàng trăm người mang quan tài diễu phố nhằm phản đối di dời chợ

Hàng trăm người mang quan tài diễu phố nhằm phản đối di dời chợ. Ảnh VnExpress

"Sự việc kéo dài cho đến hôm nay vẫn chưa lắng. Khu chợ cũ đã xuống cấp do xây dựng đã lâu, không đảm bảo an toàn, PCCC... Địa phương quy hoạch khu trung tâm để họ buôn bán tốt hơn nhưng một số tiểu thương không chịu di dời, kích động người khác gây rối", một cán bộ huyện nói.

Trong khi đó, các tiểu thương cho rằng việc dời chợ về Trung tâm thương mại Gành Hào còn nhiều bất cập, khu chợ mới nhếch nhác, không thuận tiện cho việc mua bán. Trao đổi với báo VnExpress, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho biết trước đó huyện đã nhiều lần đối thoại, vận động người dân sang chợ mới mua bán, đa phần tiểu thương đều nhất trí.

Tuy nhiên, “một số tiểu thương bị một nhóm người kích động nên kéo nhau xuống đường. Cảnh sát đang rà soát, mời một số tiểu thương về làm việc nhằm ổn định an ninh trật tự", ông Túy nói về vụ việc dân mang quan tài phản đối di dời chợ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp người dân mang quan tài diễu phố để phản đối và nhằm thu hút sự đồng tình của dư luận về một vấn đề nào đó. Cụ thể trước đó vào ngày 16/6, người dân đã mang quan tài phản ứng lực lượng cơ quan chức năng trong việc cưỡng chế thu hồi một căn nhà ở P.Tân Định, Q.1, TP.HCM

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc mang quan tài diễu phố phản đối cưỡng chế đất

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc mang quan tài diễu phố phản đối cưỡng chế đất. Ảnh Tuổi Trẻ

Cụ thể, người mang chiếc quan tài đặt trước cửa nhà phản ứng đoàn cưỡng chế là bà Hồng Phương Loan và các con. Bà Loan cho rằng việc giải quyết của tòa án quanh vụ tranh chấp tài sản thừa kế chưa thỏa đáng nên bà không cho cưỡng chế thu hồi căn nhà nói trên, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự Q.1, sau khi cha mẹ qua đời, căn nhà nói trên được để lại cho bốn người con là ông Nguyễn Văn Thông, bà Nguyễn Thị Nhung, bà Nguyễn Thị Châu và ông Nguyễn Văn Láng (chồng bà Loan). Đến năm 2009, ông Láng qua đời nên phần thừa kế của ông Láng thuộc về bà Loan cùng 3 người con.

Sau đó, ông Thông, bà Nhung, bà Châu thống nhất bán căn nhà nhưng bà Loan không đồng ý. Ông Thông, bà Nhung, bà Châu gởi đơn và được TAND Q.1 thụ lý phân chia tài sản thừa kế. Bản án sơ thẩm của TAND Q.1 và bản án phúc thẩm của TAND TP phân chia cho bà Loan cùng các con một phần giá trị của căn nhà.

Sáng 16/6, khi cơ quan chức năng trong đoàn cưỡng chế thu hồi căn nhà đến thi hành nhiệm vụ thì gặp phải sự phản ứng của bà Loan. Trước tình hình dân mang quan tài diễu phố như vậy, chính quyền địa phương làm việc cùng bà Loan và các thành viên liên quan đến căn nhà, và vụ việc được giải quyết theo quy định của pháp luật trong sáng cùng ngày.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus