Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:33
RSS

Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ về vụ nghi giết vợ sắp cưới rồi tự sát

Thứ sáu, 27/09/2019, 14:18 (GMT+7)

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1994, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Hung thủ gây án là Nguyễn Viết Quyết, chồng sắp cưới của nạn nhân.

Ngày 27/9, Bác sĩ Hà Phước Hoàng, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Đà Nẵng cho NLĐ biết bệnh nhân Nguyễn Viết Quyết (SN 1994, quê tỉnh Nghệ An) đến sáng cùng ngày đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có thể tự thở qua ống nội khí quản.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện vào chiều 26/7 trong tình trạng choáng mất máu nặng, hôn mê, có 3 vết thương phức tạp bao gồm: dưới khuỷu tay phải, cổ tay và vùng thượng vị.

Tối ngày 26/9, Phòng CSHS – Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng của nạn nhân trên đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1994, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Hung thủ gây án là Nguyễn Viết Quyết, chồng sắp cưới của nạn nhân.

Chiều 27/9, tại nhà của Thanh, Quyết đã dùng dây điện siết cổ nạn nhân cho đến chết sau đó dùng dao tự rạch bụng mình và cắt 2 cổ tay để tự sát.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Quyết phát hiện thấy trong điện thoại của Thanh có nhiều tin nhắn bày tỏ tình cảm từ người đàn ông khác nên ghen tuông và nảy ý định giết vợ rồi tự sát.

Hàng xóm đến nhà phát hiện Quyết còn thoi thóp nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn Th. được xác định là tử vong trước đó. Ngay lập tức, người dân đã báo cơ quan công an đến phong tỏa hiện trường để điều tra. Công an tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân có sợi dây điện và con dao còn dính máu.

Nghi án giết vợ sắp cưới rồi tự sát: Ghen tuông bộc phát từ những dòng tin nhắn

Nghi án giết vợ sắp cưới rồi tự sát: Ghen tuông bộc phát từ những dòng tin nhắn
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet & VOV

Theo ông Nguyễn Duy Tuấn hàng xóm, Thanh và Quyết yêu nhau lâu nay, cả hai vừa tổ chức lễ đính hôn, còn 3 tháng nữa sẽ đến ngày cưới thì xảy ra sự việc đau lòng.

“Thằng Quyết vào Đà Nẵng đi nghĩa vụ quân sự sau đó ở lại và quen bé Thanh. Tình yêu của hai đứa trong xóm ai cũng biết. Khoảng 2 năm nay, hai đứa sống chung với mẹ bé Thanh, không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc đau lòng như thế này”, ông Tuấn nói.

Vị hàng xóm này cho biết, bà Thủy mẹ của Thanh làm việc tại công ty sản xuất muối, còn Quyết thì làm việc cho một công ty vệ sĩ tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hằng ngày, cô gái này thường đưa đón bà Thủy đi làm. Đến chiều nay, bà Thủy tan ca và liên tục gọi điện cho con gái nhưng không được nên bắt xe về nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.

“Khi tôi nghe sự việc chạy qua thì lúc này công an khu vực cũng vừa đến, nhìn vào trong nhà thấy có vết máu. Không biết hai đứa nhỏ có xảy xích mích chuyện gì không mà lại dẫn đến sự việc này”, ông Tấn đặt câu hỏi.

Anh Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Phát cho biết, Thanh làm Bí thư chi đoàn số 6 được hơn 4 năm nay. Trong công tác đoàn, Thanh tham gia các hoạt động trên địa bàn rất năng nổ được mọi người yêu mến.

“Thanh mới xin được việc ở một trường mầm non. Trong các công tác ở địa phương, Thanh luôn là người tiên phong tham gia tích cực..”, anh Tâm nói với Vietnamnet. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN