Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:16
RSS

Thua bạc, gã đàn ông ngoại quốc dí dao vào cổ tài xế taxi cướp tài sản

Thứ ba, 23/07/2019, 09:54 (GMT+7)

Cầm cố cả hộ chiếu để lấy tiền đi đánh bạc nhưng vẫn thua sạch, gã đàn ông ngoại quốc đã uy hiếp tài xế taxi để cướp của.

Mê cờ bạc, gã đàn ông ngoại quốc đi cướp taxi

Bị cáo Park.Y.J tại tòa. Ảnh: GTVT

TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt bị cáo Park.Y.J (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc) 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”. 

Theo hồ sơ cáo trạng, sáng 23/11/2018, Park Young Jun gọi taxi để đi TP Huế vào TP Đà Nẵng, do tài xế Võ Văn Đức (SN 1993) điều khiển. Khi xe lưu thông đến đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Park Young Jun bất ngờ rút dao dí vào cổ anh Đức và đi 2 điện thoại, 1,4 triệu đồng.

Sau đó, Park Young Jun bắt anh Đức đưa chìa khóa xe. Nhân lúc đưa chìa khóa, anh Đức đạp cửa xe chạy ra ngoài và tri hô ứng cứu. Thấy vậy, Park Young Jun khởi động xe để tẩu thoát nhưng xe không nổ nên đã mở cửa chạy trốn.

Đến khoảng 9h cùng ngày, bị cáo bị cơ quan Công an phát hiện và triệu tập về làm việc. Tổng trị giá tài sản ông Park chiếm đoạt là 534 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khai nhận do mê cờ bạc nên sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã thua sạch tiền tại các casino ở Hà Nội Sau đó, bị cáo cầm hộ chiếu lấy tiền vào TP Huế để tiếp tục đánh bạc. Tiếp tục thua hết số tiền cầm cố, Park Young Jun lang thang ở công viên, tình cờ nhặt được một con dao và nảy sinh ý định đi cướp.

Park Young Jun dự định sau khi cướp được xe sẽ bán lấy tiền để chuộc lại hộ chiếu rồi mua vé máy bay trở về Hàn Quốc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN