Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:18
RSS

Thư gửi chồng lười: Vợ phải chăm 2 đứa con, mà "đứa lớn" thì vô tâm quá!

Chủ nhật, 20/11/2016, 18:04 (GMT+7)

Nói thì thành ra to tiếng, cãi nhau nhưng mà không nói thì vợ ức chế không thể nào ngủ nổi.

Mọi người nhìn vào ai cũng bảo số vợ may mắn, sung sướng vì lấy được chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, không la cà bạn bè, yêu vợ thương con.

Nếu như nhìn từ bên ngoài vào, thì điều họ nói là hoàn toàn đúng. Thế nhưng, có ai biết rằng vợ có cảm giác như mình đang nuôi hai đứa con, mà “đứa lớn” thì vô tâm quá.

2 năm qua chồng không một chút thay đổi, thậm chí càng ngày càng trở nên tệ hơn.

Lúc nào chồng cũng tỏ ra không cần biết đến bất cứ việc gì, chỉ mỗi tháng đưa về cho vợ vài đồng lương là xong, việc nhà cửa, việc chăm con vợ muốn làm thế nào thì làm.

Mặc dù tan sở là chồng về nhà ngay với vợ con, nhưng về sớm như thế cũng có làm cái gì đâu? Chồng không xem ti vi thì lại ôm cái điện thoại, chỉ làm cho vợ thêm bức xúc, cáu bẩn mà thôi.

Chồng biết đấy, vợ mới sinh được gần hai tháng, trong thời gian này đáng lẽ ra phải được chăm sóc, kiêng cữ, thế nhưng lại phải chăm lo cho cả chồng.

chồng lười

Chồng lười làm việc nhà khiến chị em phụ nữ tủi thân vô cùng. Ảnh minh họa

Chồng về đến nhà là vội vã để con nằm đó đi nấu cơm, ăn uống dọn dẹp xong xuôi rồi cho con đi ngủ.

Quay ra, quay vào vẫn thấy chồng nằm đó xem ti vi, bên cạnh là quần áo thay ra khi đi làm về vắt ngổn ngang chồng cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Đến nửa đêm vợ mới được đi tắm, đang tắm mà con khóc thì chồng cũng đập cửa gọi vợ “vì anh không dỗ con nín được”.

Đúng rồi, vì chồng có bao giờ bế con đến quá 15 phút đâu mà biết dỗ con.

Vợ cứ tưởng sau khi sinh con ra, chồng sẽ thay đổi, sẽ chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ này hơn.

Thế nhưng, điều đó tuyệt nhiên chẳng xảy ra. Thời gian chồng dành cho điện thoại, tivi, còn nhiều hơn gấp trăm lần là dành cho vợ, cho con.

Đã bao lần vợ khuyên bảo chồng nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng sao chồng vẫn không thay đổi là thế nào?

Nhiều lúc vợ mệt mỏi, tủi thân đến trào nước mắt nhưng chồng chẳng hề hay biết.

Vợ viết thư này không mong muốn điều gì, chỉ mong chồng nhận ra những khuyết điểm và tự mình thay đổi.

Hãy sống có ý thức, trách nhiệm với gia đình, vợ con, để sau những mối lo về cơm áo gạo tiền, vợ chồng mình có những phút giây thoải mái, hạnh phúc, cùng nhau dạy con cái.

Mong chồng biết vợ đang nghĩ gì, cố gắng như thế nào để vun đắp cho gia đình nhỏ bé còn muôn vàn thiếu thốn này.

Chồng hãy đọc, ngẫm và cố gắng hoàn thiện mình vì con trai, chồng nhé!

L.H
Theo Đời sống Plus