Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:23
RSS

Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ tử vong ở Hải Dương nghi do điều trị bệnh bằng tâm linh

Thứ sáu, 06/04/2018, 07:13 (GMT+7)

Các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sản phụ tử vong nghi do điều trị bằng tâm linh trong 3 tháng.

Thông tin mới nhất vụ việc sản phụ tử vong nghi do điều trị bằng tâm linhNhiều người ở khắp mọi nơi đến nhà "cậu L." nhờ tìm mộ, giải quyết việc tâm linh... Ảnh cắt từ clip. Nguồn M.T.

“Tôi có liên quan gì đâu mà tìm tôi”

Ngày 1/4, chị Nguyễn Thị Thái T. (quê quán Phú Thọ, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội) đột ngột tử vong trên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Có thông tin nói rằng, thông tin về việc chị T. mắc bệnh tim nhưng không đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh mà lại tiến hành chữa trị bằng phương pháp ngoại cảm tại gia đình ông Nguyễn Văn L. (trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ) dẫn đến tử vong gây xôn xao trong dư luận.

Để tìm hiểu thêm về vụ việc này, chiều ngày 5/4, PV Đời sống Plus đã tìm về nhà ông Nguyễn Văn L. Theo quan sát của PV, mặc dù là 1 thôn nhỏ nhưng dọc 2 bên con đường dẫn vào nhà ông L. những hàng quán bày bán hoa tươi và đồ thờ cúng mọc lên chi chít.

Khi biết PV tìm vào nhà ông L. tưởng rằng khách đến nhờ vả chuyện tâm linh nên những chủ hàng ở đây đon đả chào mua hàng. Họ thông tin, muốn vào nhà “cậu L.” để nhờ vả thì bắt buộc phải có lễ.

Càng vào sâu gần đến nhà ông L. những ánh mắt dò xét của người dân càng tăng lên. Họ xì xào đủ câu chuyện khi thấy có người lạ đến: “Chắc lại tìm đến nhà “cậu L. nhờ vả đấy”. “Chả phải đâu, trông cậu này còn trẻ thế kia cơ mà, hay lại là công an”…

Thậm chí, khi được hỏi thăm vào nhà ông L. một thanh niên mặc quần áo đậm màu, đội mũ lưỡi trai mặc dù đang đứng đó nhưng cũng phải lấy vội chiếc xe đạp đuổi theo đằng sau xe PV.

Khi đã chắc chắn người lạ mặt không có biểu hiện gì khả nghi, người thanh niên này mới chịu đi xe đạp trở ra nhưng không đi khuất hẳn mà đứng ở cổng một ngôi nhà hướng ánh mặt về phía PV.

Theo ghi nhận, mặc dù dư luận đang xôn xao về nghi vấn chị T. tử vong khi được chữa trị bằng ngoại cảm tại gia đình ông L. nhưng vẫn có rất đông người tìm đến nhờ vả.

Thông tin mới nhất vụ việc sản phụ tử vong nghi do điều trị bằng tâm linh 2Dinh thự nhà ''cậu L.'' Ảnh: Lao Động

Được biết, đa số những người này đều đến từ những địa phương khác, nghe tiếng đồn về khả năng của ông L. nên đến để nhờ vả. Họ tập trung rất đông tại quán nước nằm ngay sát với nhà ông L.

“Chúng tôi toàn là người dân đến nhờ “cậu L.” tìm mộ người thân thôi chứ không có ai chữa bệnh cả”, một người cho biết. Khi được hỏi “hôm nay ông L. có làm việc”, một người trong nhóm chờ đợi ngao ngán: “Cũng chẳng biết nữa, khi nào “cậu” gọi thì mới biết cậu có làm việc hay không. “Cậu” vừa làm đám cưới cho con gái xong nên chắc vẫn còn mệt”.

Cứ như thế, họ chia sẻ về những câu chuyện của gia đình mình và mục đích đến tìm gặp “cậu L.” là gì cho nhau nghe. Mỗi người một vẻ mặt nhưng tất thảy đều hồ hởi mỗi khi có người nhắc đến khả năng của ông L.

“Cậu giỏi mà có tâm lắm, tôi trước kia cũng nhờ cậu 1 lần tìm mộ người thân. Cậu ở nhà, nói qua điện thoại nhưng rõ tường tận vị trí, tiểu màu gì, vị trí chôn ra sao”, người đàn ông tuổi gần 60 chia sẻ.

“Thế khi đưa tiểu về, nhà mình có đi xét nghiệm ADN không bác”, PV hỏi. “Không, nhà tôi chẳng làm gì cả. Cậu chỉ tường tận thế chỉ có đúng chứ còn gì nữa. Với lại hài cốt khi tìm thấy hóa thành đất hết nên xét nghiệm làm gì”, ông lão trả lời.

“Chúng tôi toàn là giám đốc, phó giám đốc, đều là những người có học, có hiểu biết hết đấy nhá”, người đàn ông trung niên ngồi cạnh hướng ánh mặt về phía PV đáp lời.

Đến khoảng gần 14h thì “cậu L.” kéo theo một chiếc xe đẩy từ trong nhà đi ra. ''Cậu'' mặc áo phông trắng, quần soóc màu ghi, chân đi dép lê và trông không có vẻ gì của một người đang chờ tiếp khách cả.

“Chào cậu ạ! Cậu đi làm ạ!”. Đáp lại câu chào, ông L. chỉ khẽ mỉm cười. Khi bóng ông L. đi khuất, những người ngồi chờ đợi cũng thưa dần. Họ kháo nhau: “chắc cậu vẫn còn mệt, mai lại đến vậy”.

Một buổi tiếp khách của "cậu L.". Clip: H.N

Theo thông tin nhóm người này cung cấp, người muốn đến nhờ vả “cậu L” phải mua giấy tại cửa hàng gần đó, ghi thông tin và để vào bên trong điện. Lúc nào ông L. làm việc sẽ lần lượt gọi tên.

Khi được gọi tên mà không có mặt sẽ phải làm lại giấy khác, cũng chính vì không biết ông L. sẽ làm việc vào lúc nào nên nhiều người ở xa phải thuê phòng trọ để ở lại túc trực phòng khi ông L. gọi lại không có mặt.

“Các bác thuê trọ ở đây bao lâu, giá cả thế nào?”, PV hỏi. “Người ở gần thì họ đi đi về về còn ở xa như chúng tôi thì phải thuê trọ ở lại. Cùng lắm là đến 1 hoặc 2 tuần sẽ được “cậu” thỉnh. Mình đến bằng cái tâm là chính, chuyện tiền nong thuê trọ có đáng gì”, một người thông tin.

Chờ khi ông L. rảnh tay, PV lại gần, ngỏ ý muốn được gặp ông để nghe ông trao đổi về những thông tin về việc chị T. tử vong. Cầm giấy giới thiệu, ông L. xem xét một hồi lâu rồi đáp.

“Lại nhà báo à? Tôi có liên quan gì đâu mà lại tìm tôi cơ chứ. Qua cũng có một anh đến, tôi trao đổi hết rồi. Tôi cũng chẳng có bị ai xử phạt gì hết. Thế cậu nhá, tôi đang bận chút việc”.

Biết có PV tìm đến, đám người gần đó xúm cả lại. Người đàn thanh niên khi nãy phóng xe đạp đuổi theo PV cầm chiếc điện thoại trên tay hướng về phía PV chụp ảnh, ghi hình.

Xong việc, người này kéo vai một người đàn ông khác giọng cợt nhả: “Báo mạng thì chả tin được đâu, cỡ báo giấy viết mới uy tín”. “Nhà báo gì mà đi xe cà tàng thế kia, chắc viết ba hoa nên mới không có tiền”, người đàn ông đi bên cạnh đáp lại.

Câu chuyện tại dinh cơ của ông L. trôi qua như vậy. Khi được hỏi về “cậu L.”, tất cả mọi người đều lảng tránh. Khi được PV đặt vấn đề tìm hiểu một vài khu nhà trọ nơi có những người muốn nhờ vả “cậu L.” đang sinh sống và chờ đợi, tất cả đều đều lắc đầu.

Trước đó, khi chưa biết tôi là PV, mặc dù có đề nghị được thuê phòng trọ đến để nhờ “cậu L.” tìm giúp mộ nhưng những người chủ trọ đều lắc đầu. Họ cảnh giác cao độ với những người “khả nghi” kể từ khi nghi vấn một người phụ nữ tử vong do chữa trị bằng ngoại cảm tại nhà ông L. được đưa lên mạng.

“Có ông ấy thì họ mới có người thuê trọ nên đương nhiên họ sẽ phải bảo vệ chứ. Không có ông ấy thì hàng quán bán cho ai, phòng trọ xây ra ai ở”, một người dân hiếm hoi đồng ý chia sẻ khi được hỏi về những biểu hiện kỳ lạ của người dân nơi đây.

Đã bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm

Không tìm được lời giải đáp về những uẩn khúc trong sự việc đau lòng của chị T., PV rời khỏi thôn Mỹ Xá để đến UBND xã Ngọc Sơn với hi vọng tìm được một chút thông tin mong manh về sự việc có nhiều nút thắt này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết. Trước đây, ông L. xuất thân từ một người làm bún, đến năm 1991, ông này bỗng nổi lên như một nhà ngoại cảm.

Cũng kể từ khi đó, không biết vì cách gì mà người dân từ các địa phương khác cứ ùn ùn kéo đến nhà nhờ ông L. giúp đỡ những việc như tìm mộ và liên quan đến bói toán, tâm linh.

Cũng kể từ đó, ông L. bỏ hẳn nghề làm bún và chuyên tâm vào những công việc đã kể ở trên. “Ông L. từng bị UBND xã Ngọc Sơn xử phạt nhiều lần”, ông Vui cho biết.

Cụ thể, năm 1993, ông L. bị Công an xã Ngọc Sơn xử phạt hành chính về vi phạm mê tín dị đoan và gây mất an toàn về an ninh trật tự.

Đến ngày 3/5/1994, Công an xã Ngọc Sơn tiếp tục xử phạt hành chính với ông L. về hành vi bói toán với hình thức cảnh cáo và yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm.

Chưa dừng ở đó, đến ngày 13/8/1994, ông L. tiếp tục bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ mọi hành vi vi phạm.

“Khi bị xử phạt, ông L. từ bỏ hành vi vi phạm mà chuyển sang làm bí mật. Đến tháng 7/1996, UBND xã Ngọc Sơn một lần nữa ra quyết định đình chỉ việc hành nghề bói toán, bốc thuốc nam và các dịch vụ kinh doanh khác đối với ông L. Mặc dù bị xử phạt nhưng ông L. vẫn tiếp tục vi phạm, tuy nhiên xã không bắt được quả tang”, ông Vui cho hay.

Thông tin mới nhất vụ việc sản phụ tử vong nghi do điều trị bằng tâm linh3Ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn trong buổi trao đổi với PV

Tháng 5/1997, ông L. trình lên UBND xã Ngọc Sơn một số giấy tờ gồm có: Công văn, giấy giới thiệu, thẻ nghiên cứu khoa học của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học Ứng dụng đối với ông Nguyễn Văn L. là thành viên và có đề nghị UBND xã linh động, tạo điều kiện giúp đỡ.

“Qua xác minh, các giấy tờ ông L. cung cấp không có căn cứ nên UBND xã Ngọc Sơn đã tiếp tục một lần nữa kiểm điểm, lập biên bản không cho ông L. hành nghề bói toán tại gia đình.

Tuy nhiên, dường như việc xử phạt không có kết quả khi hàng ngày có rất nhiều người từ các địa phương khác đến để xem bói, xin thuốc nam và nhờ ông L. tìm mộ”, ông Vui bổ sung.

Cũng theo ông Vui, số lượng người từ địa phương khác đến nhà ông L. nhờ vả, xem bói và xin thuốc mỗi ngày dao động từ 50 đến 100 người. Khi chưa nhờ được ông L. những người này tiến hành thuê trọ tại các nhà dân gần đó.

Với lý do những việc này thuộc về vấn đề nhạy cảm nên UBND xã chỉ yêu cầu những người đến ở trọ và chủ trọ bắt buộc phải khai báo tạm trú để địa phương quản lý.

“Về vấn đề này, những cá nhân này thực hiện nghiêm chỉnh. Công tác an ninh thôn vẫn luôn được đảm bảo. Thôn Mỹ Xá nhiều năm liền được UBND huyện công nhận là thôn an ninh trật tự”, ông Vui chia sẻ.

Liên quan đến những vị thuốc mà ông L. cho những người đến nhờ vả, ông Vui cho biết thêm. “Phía bên đồng chí Bùi Thị Vui, Trưởng Phòng Y tế huyện Tứ Kỳ cũng đã có kiểm tra và thông tin lại với UBND xã những bài thuốc này có thành phần đều là cây vông và một số cây cỏ.

Xã cũng chưa ghi nhận thấy hiện cá nhân nào có phản ứng khi dùng các bài thuốc này. Tuy nhiên, xét về khía cạnh quy định thì việc ông L. tự ý bốc thuốc mà không có chuyên môn gì là sai, kể cả theo nhiều người nói ông L. chỉ cho chứ không lấy tiền”.

“Cả huyện không có một ai biết ông L. có khả năng tìm mộ”

Đó là thông tin được ông Phạm Trung Thành, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Tứ Kỳ thông tin với PV khi được hỏi về việc ông L. có khả năng tìm mộ, bói toán và hoạt động tâm linh hay không.

“Ông L. trước làm và bán bún, tôi cũng không nghe thấy ông ấy có khả năng đặc biệt gì về tìm mộ. Cả huyện Tứ Kỳ tôi khẳng định không có một ai biết và tin ông L. có khả năng đó. Không hiểu vì lý do gì mà người tứ xứ kéo đến nhờ vả rất đông”, ông Thành chia sẻ.

Cũng theo ông Thành, UBND huyện Tứ Kỳ cũng xác định việc hành nghề tìm mộ, tâm linh, tự ý bốc thuốc trong khi không có bất cứ chuyên môn gì về nghành y của ông L. là vi phạm pháp luật

“UBND huyện Tứ Kỳ cũng đã cử lực lượng phối hợp với UBND xã Ngọc Sơn giám sát hoạt động tại nhà ông L. Nếu phát hiện ông L. vẫn lén lút thực hiện những hành vi phía UBND huyện sẽ quyết liệt xử lý”, ông Thành thông tin.

Báo cáo của UBND xã Ngọc Sơn về nội dung vụ việc

Trao đổi về những nghi vấn chị T. tử vong do tiến hành chữa trị bệnh bằng tâm linh tại gia đình ông L. Công an huyện Tứ Kỳ cho biết.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an huyện Tứ Kỳ đã làm việc với anh P. (anh ruột nạn nhân T.). Anh P. hiện đang làm thuê tại nhà ông L.

Quá trình trao đổi với công an, anh P. cho biết em gái mình bị suy tim độ 4 và đang được tiến hành điều trị theo phác đồ của Bệnh viện Tim mạch Hà Nội. Anh P. nói rằng, em gái anh không tiếp xúc cũng như chữa bệnh bằng ngoại cảm tại nhà ông L.

Bên cạnh đó, gia đình anh P. cũng không có kiến nghị nào với cơ quan chức năng về việc chị T. tử vong.

Hiện Công an huyện Tứ Kỳ vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ nguyên nhân, bản chất thật sự của sự việc. 

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN