Thứ tư, 24/04/2024 | 15:49
RSS

Thông tin mới nhất vụ chồng rạch mặt, cắt gân chân vợ ở Bắc Giang

Chủ nhật, 02/09/2018, 10:04 (GMT+7)

Ngày 1/9, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố Hoàng Văn Vương (45 tuổi, ở xã Đồng Hưu) về hành vi Cố ý gây thương tích.


Người vợ xinh đẹp bị chồng rạch mặt, cắt gân ở Bắc Giang. Ảnh Zing

Trước đó, vào tối 10/7 tại thôn Trại Mới (xã Đồng Hưu, Yên Thế) Hoàng Văn Vương đã dùng hung khí rạch mặt, ngực và chân trái vợ là chị Vũ Thị O. (40 tuổi) khiến chị O. bị thương tích nặng. 

Sau khi gây án, Vương đến Công an huyện Yên Thế đầu thú, thừa nhận dùng dao rạch nhiều nhát vào vùng mặt, ngực và chân trái chị O. Qua giám định, chị O. bị tổn thương 20% sức khỏe Tuy nhiên, do không đồng ý kết quả này, chị O. đề nghị trưng cầu giám định lại.

Được biết, trước khi đến với nhau, chị O. đã có một đời chồng và con gái riêng năm nay được 18 tuổi còn Vương cũng đã có một đời vợ và con riêng cũng đã lớn. Chị O. cho biết, chị và Vương vốn sống cùng xóm, 2 người cùng chung cảnh ngộ, trước khi đến với nhau Vương là người hiền lành, tu chí làm ăn. Được mọi người vun vén, 2 người đã đến với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. 

Tuy nhiên, cuộc sống chỉ hạnh phúc được vài tháng ngắn ngủi. Mâu thuẫn giữa Vương và chị O. ngày một căng thẳng, trong khi kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống, chị O. bàn với Vương vay tiền để chị đi lao động nước ngoài và được chồng đồng ý. Để có tiền đi, vợ chồng chị Oanh đã phải vay lãi ngân hàng 100 triệu.

Sau khi sang Đài Loan, chị O. đã được sắp xếp vào làm tại một Viện dưỡng lão, lương tháng cố định của chị được khoảng 14, 15 triệu đồng Việt Nam chưa kể thu nhập tăng ca, tăng giờ. Làm được bao nhiêu tiền chị O. đều gửi về nước cho chồng trả nợ.

Vào khoảng đầu tháng 7 vừa qua, nghe tin bố mẹ bị bệnh, chị O. đã xin về nước để chăm sóc. Về nhà, chị mới tá hỏa vì tiền lâu nay chị gửi về Vương không hề trả nợ mà tiêu hết. Không những thế, anh ta còn giở chứng ghen tuông vô lối. Hễ cứ thấy vợ cầm điện thoại hay vào mạng xã hội là Vương lại tức điên lên.

Đêm 8/7, cơn ghen bùng lên, Vương cầm dao uy hiếp và bắt vợ phải quỳ xuống đất, bắt thừa nhận là ngoại tình. Chị O. đã phải thề độc là không hề có ai Vương mới tha cho. Thế nhưng, ít ngày sau Vương lại nổi cơn ghen và đập nát điện thoại vợ.

Đỉnh điểm của cơn ghen là vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/7, chị O. bị Vương túm tóc, lấy dao rạch mặt, rạch ngực, rạch chân. Quá bất ngờ trước màn ra đòn của chồng nên chị O. không kịp phản ứng gì mà chỉ biết gào khóc kêu cứu. Dù con gái đã cố hết sức để cứu mẹ nhưng không thể chống chọi được với gã đàn ông đang lên cơn điên. Sự việc chỉ dừng lại khi chị O. ngất xỉu, máu me đầm đìa.

Sau đó, gã chồng độc ác để mặc vợ và bỏ đi. Chị O. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe chị O. đã tốt lên nhiều nhưng những vết thương chằng chịt trên khuôn mặt vẫn nguyên vẹn. Vết cắt dù được khâu nhưng thành sẹo lồi ra rất mất thẩm mỹ.

Chị O. bảo, chị chẳng dám soi gương. Chỉ sờ tay lên mặt, sờ thấy những vết sẹo trên má chị đã đau đớn rồi lại ôm mặt khóc. Chị chỉ mong, người làm hại chị sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, bị can 45 tuổi đã sử dụng hung khí nguy hiểm là dao gây thương tích nặng cho vợ, gây ra nhiều vết thương vào vùng mặt, đứt gân chân.

Hành vi này đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Tùy vào tỷ lệ giám định cuối cùng, người gây án có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; hoặc thậm chí án tù lên đến 20 năm hay chung thân nếu tỷ lệ tổn thương lớn.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN