Thứ năm, 25/04/2024 | 13:22
RSS

Thông tin mới nhất về lễ tang của “lão khổ” Trần Hạnh

Thứ sáu, 05/03/2021, 06:52 (GMT+7)

Lễ viếng của NSND Trần Hạnh sẽ được cử hành vào hồi 9h30 ngày 6/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, tập thể Nhà hát và gia đình sẽ cùng chung tay tổ chức đám tang cho NSND Trần Hạnh. Hiện, các nghệ sĩ của Nhà hát đang soạn thảo điếu văn.

Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh năm 1929. Ông bước chân vào lĩnh vực sân khấu khi đã lập gia đình nhưng sớm có những vai diễn xuất sắc trên sân khấu Kịch Hà Nội với nhiều giải vàng, bạc ở các Liên hoan sân khấu toàn quốc.


NSND Trần Hạnh rời cõi tạm ở tuổi 92, để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp và khán giả mến mộ.

Thời hoàng kim của ông là cuối những năm 70, đầu 80 của thế kỷ trước, khi vào vai Nguyễn Trãi trong vở kịch thơ "Lam Sơn tụ nghĩa". Ông đã từng 3 lần đoạt Huy chương vàng trong các vở kịch Nguyễn Trãi, Tiền tuyến gọi, Hamlet; giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11 với phim Nước mắt đàn bà và nhiều giải thưởng khác.

Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010, ông được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Cống hiến cho vai diễn của ông trong phim Ngõ lỗ thủng của đạo diễn Quốc Trọng.

Trong tập sách "Người Hà Nội", nhà viết kịch Lưu Quang Vũ viết: "Bốn, năm người đóng vai Nguyễn Trãi, riêng Trần Hạnh có phong thái hào hoa của người Hà Nội".

Ông về hưu rời Nhà hát Kịch Hà Nội năm 1989. Khởi nghiệp bằng sân khấu kịch và đoạt giải thưởng trong một số Liên hoan sân khấu toàn quốc nhưng Trần Hạnh lại được công chúng biết đến nhiều qua các vai diễn trong phim truyền hình.

Vai đầu tiên của ông là vai nam chính cho phim Chiếc bình tiền kiếp của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Sau đó là hàng loạt phim khác như: Tướng về hưu, Hãy tha thứ cho em, Cỏ lau, Người đàn bà thứ hai, Làng nổi... Vai diễn ông tâm đắc nhất là vai ông Cần trong phim Cuốn sổ ghi đời của đạo diễn Tất Bình. Những vai diễn của ông đã đi vào lòng công chúng với vẻ hiền lành, khắc khổ, chất phác... mặc dù ông là người Hà Nội gốc.

Sự ra đi của nghệ sĩ Trần Hạnh ở tuổi 92 khiến nhiều nghệ sĩ tiếc thương. Phần lớn các nghệ sĩ hoạt động sân khấu ở các nhà hát kịch, đoàn nghệ thuật và đoàn phim đều gọi ông là "bố" và xem ông như một "người bố" lớn. Họ luôn dành cho ông rất nhiều sự kính trọng, quý mến và yêu thương. Nhiều người cũng xem ông như một nhân cách lớn, đáng để học hỏi.


Hình ảnh nghệ sĩ Trần Hạnh (bên phải) thời trẻ.

NSƯT Chiều Xuân bày tỏ: "Vẫn biết cõi đời là cõi tạm, bố Hạnh đã 92 tuổi rồi, nhưng nghe tin bố ra đi, con không thể không nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Chắc ở bên thế giới bên kia, giờ này bố đã đoàn tụ cùng các cô chú và các anh các chị đi trước. Chắc bố lại đang chuẩn bị cho một vai diễn mới của mình ở thế giới đó.

Dù ở thế giới nào, cái nghiệp diễn vẫn là lẽ sống của bố. Cái nghiệp diễn mang đầy lòng trắc ẩn, chia sẻ với con người, với cuộc đời này. Cảm ơn bố đã đem đến cho cuộc sống này một tâm hồn giản dị và thanh tao như con người bố Trần Hạnh vậy".

NSƯT Thành Lộc khi nghe tin NSND Trần Hạnh qua đời cũng bùi ngùi viết: "Vừa nghe tin ông qua đời hôm nay. Biết đến ông từ khi tôi còn là sinh viên năm nhất trường Sân khấu 2 và mê mệt với những vở kịch của Đoàn Kịch nói Hà Nội những năm 1976 lưu diễn Sài Thành. Xem ông diễn trên sân khấu và trên phim là quý trọng tài nghệ của ông luôn cho đến giờ.

Nghe nói ông cũng mới được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân từ năm 2019 thôi mà lẽ ra ông phải nhận được từ lâu hơn thế. Ông ra đi hưởng thọ 92 tuổi rồi, chưa được diện kiến và thưa chuyện với ông bao giờ nhưng trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ từ xa. Kính biệt tiền bối!".

Hà Tùng Long
Theo Dân Việt