Thứ năm, 25/04/2024 | 11:03
RSS

‘Thổi Penalty Việt Nam tình huống đó là nặng tay’

Thứ sáu, 25/01/2019, 08:45 (GMT+7)

Theo cựu Còi vàng Võ Quang Vinh, quyết định thổi phạt penalty Việt Nam trong tình huống của Bùi Tiến Dũng trong trận tứ kết với Nhật Bản có phần nặng tay của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Dù thi đấu đầy cố gắng, song đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua Nhật Bản 1-0 và dừng bước ở Tứ kết giải bóng đá vô địch châu Á 2019.

Bàn thua duy nhất mà tuyển Việt Nam phải nhận đến từ hiệp hai, sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của trung vệ Bùi Tiến Dũng, và đội bạn đã ghi bàn trên chấm 11m.

Tình huống này, trọng tài chính ban đầu đã không thổi phạt, tuy nhiên sau khi được trợ giúp từ công nghệ VAR, ông đã thay đổi quyết định và cho Nhật Bản hưởng một quả penalty.

Chia sẻ với giới truyền thông, cựu Còi vàng Võ Quang Vinh, quyết định thổi phạt penalty Việt Nam trong tình huống đó là hơi nặng.

Đội tuyển Việt Nam nhận trận thua sát nút trước Nhật Bản
Đội tuyển Việt Nam nhận trận thua sát nút trước Nhật Bản. Ảnh: Thethao

"Tôi quan sát ở khu vực Var thấy đã có những tranh luận giữa trọng tài chính và trọng tài phụ trách về Var. Bản thân những nhà chuyên môn đã có những tranh luận và đó là điều hết sức cần thiết. Nhưng, quan sát tình huống quay chậm, tôi nhận thấy, tác động của Bùi Tiến Dũng không quá mạnh. Anh không cố ý.

Vấn đề ở đây là hậu vệ ĐT Việt Nam chậm hơn so với đối thủ nên bị hụt.Trong những tình huống không thật sự rõ ràng theo kiểu, thổi phạt cũng được, không thổi phạt cũng được thì nhiều trọng tài sẽ lựa chọn phương án bỏ qua. Nếu tôi ở trường hợp này cũng sẽ không thổi phạt ĐT Việt Nam.

Có lẽ vì an toàn mà trọng tài quyết định cho ĐT Nhật Bản hưởng quả phạt đền. Quyết định này không sai, đúng lý thuyết nhưng nó khiến trận đấu mất đi sự hấp dẫn, kịch tính. Thực tế thì ĐT Nhật Bản mạnh hơn rất nhiều, một tình huống mang tính bước ngoặt như vậy sẽ làm thay đổi cục diện. Nhưng dù sao thì ĐT Việt Nam đã chơi một trận đầy cố gắng, đáng biểu dương".

Ở trận đấu diễn ra sau đó ít giờ, Trung Quốc đã để thua đậm Iran với tỷ số 0-3 và chính thức dừng bước ở Asian Cup năm nay, như vậy cặp bán kết đầu tiên đã được xác định đó là màn đối đầu nảy lửa giữa hai ông kẹ của châu lục là Nhật Bản và Iran, hai đội bóng giàu thành tích nhất ở Asian Cup.

Cặp bán kết còn lại sẽ được xác định sau hai trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra vào tối nay, 25/1.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

 
 
Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN