Thứ năm, 25/04/2024 | 19:49
RSS

Thiện Nhân bật khóc trên livestream, cảm thấy bị tổn thương từ chính gia đình

Thứ bảy, 16/07/2022, 15:15 (GMT+7)

"Tôi không muốn mọi người trong nhà phải chịu khổ nên luôn bao bọc, bảo vệ. Nhưng tới bây giờ, tôi cảm thấy tổn thương, đau lòng", Thiện Nhân chia trẻ trên livestream.

Trưa ngày 16/7, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân đã livestream lên tiếng về ồn ào với gia đình đang gây xôn xao dư luận, đồng thời đồng thời chia sẻ về mối tình với bạn đồng giới.

Khi nhắc đến gia đình, nữ ca sĩ đã bật khóc. Cô cho biết bản thân đã cố gắng để lo cho gia đình và chính mình có cuộc sống ổn định hơn bởi nữ ca sĩ không muốn người thân phải chịu khổ. Tuy nhiên, đến hiện tại, cô cảm thấy tổn thương, đau lòng vì những thông tin mà gia đình đăng tải trên mạng xã hội

"Trong thời gian qua, tôi luôn cố gắng gìn giữ cho gia đình. Tôi chưa bao giờ lên tiếng về bất kỳ chuyện gì. Thế nhưng, mọi chuyện lại xảy ra theo hướng thế này. Hai bên đấu tố nhau trên mạng xã hội. Nếu anh chị, gia đình thương tôi sẽ không làm như vậy.”,  giọng ca sinh năm 2002 bày tỏ.

Thiện Nhân bật khóc trên livestream, cảm thấy bị tổn thương từ chính gia đình

Nữ ca sĩ Thiện Nhân cùng người yêu đồng giới Ngân Trác trong buổi livestream trưa ngày 16/7. Ảnh chụp màn hình

Về việc cắt đứt liên lạc với gia đình trong một tuần qua, nữ ca sĩ cho biết điều này xuất phát từ việc giành quyền kiểm soát fanpage mang tên Thiện Nhân. Nữ ca sĩ sinh năm 2002 kể Fanpage Thiện Nhân không còn thuộc quyền sở hữu của cô suốt 1 năm nay. Điều đó khiến nữ ca sĩ không hài lòng. Do đó, cô liên hệ nhờ mẹ ruột nói anh chị trả lại Fanpage cho mình, nếu không sẽ chủ động không liên lạc với gia đình từ ngày 5/7.

“Gia đình tôi vẫn có số của chị Ngân (tên bạn của Thiện Nhân) nên nếu muốn tìm tôi thì có thể liên lạc, chứ đâu phải đùng đùng cắt đứt mọi thứ. Ai cũng có cái khó của mình hết, mình đã là gia đình thì phải bảo bọc nhau, không thể để như thế này được”, cô nêu quan điểm.

Thiện Nhân nói không có chuyện cô "bất hiếu" với cha mẹ như mọi người đồn đoán. “Nếu trong trường hợp của tôi, mọi người sẽ cảm thấy như thế nào. Đúng gia đình luôn là nhất, luôn là nơi ấm áp nhất nhưng với một số người họ bị tổn thương từ chính gia đình của mình. Tại sao mọi người có thể quy chụp", nữ ca sĩ nói.

Thiện Nhân bật khóc trên livestream, cảm thấy bị tổn thương từ chính gia đình

Thiện Nhân chia sẻ cô là người lo toàn bộ tài chính cho gia đình

Theo lời kể của Thiện Nhân, từ lúc đăng quang Giọng hát Việt nhí vào năm 2014 đến nay, số tiền đi hát được, hầu như anh chị của cô quản lý, cất giữ. Hai năm trở lại đây, nữ ca sĩ mới được quyền giữ một số tiền nhỏ. Tuy nhiên, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do giọng ca 20 tuổi quán xuyến về mặt tài chính.

"Tôi là người lo hết, từ việc thuê nhà cho anh chị đến chuyện cha mẹ ở quê. Khi xảy ra chuyện gì, tôi là người đứng ra xử lý mọi việc. Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì, một mực lo lắng cho gia đình. 8 năm qua, anh trai không đi làm. Chị cũng mới đi làm gần đây. Tôi không muốn mọi người trong nhà phải chịu khổ nên luôn bao bọc, bảo vệ. Nhưng tới bây giờ, tôi cảm thấy tổn thương, đau lòng", Thiện Nhân cho biết.

Cô tiết lộ căn nhà hiện tại mà anh chị đang ở tại quận 8 cũng là một người hâm mộ ở nước ngoài tặng cô. Khi bước ra khỏi nhà, Thiện Nhân chỉ có khoảng 30 triệu đồng trong tay do một người cha nuôi cho. Sau đó, cô đi hát hai show trong đám cưới và tiệc sinh nhật. Đó là hai chương trình cuối cùng mà cô góp mặt cho đến hiện tại.

"Tôi là con út mà phải lo toàn bộ tài chính cho gia đình. Tôi nghĩ cha mẹ lớn tuổi nên có bao tiền cũng cho mà không suy nghĩ gì. Có những thời điểm, tôi không có đồng nào trong người. Tiền đặt vé máy bay từ Bình Định vào TP.HCM cũng không đủ", cô nói.

Theo nữ ca sĩ, trong suốt khoảng thời gian sống chung, giữa Thiện Nhân và anh chị nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nữ ca sĩ nói cô bị người thân kiểm soát các mối quan hệ bên ngoài. Đáng chú ý, giữa họ không ít lần xảy ra cãi vã, xô xát tay chân. Cô từng bị anh chị đánh đập và chửi mắng nhưng chưa bao giờ lên tiếng. Tuy nhiên, khi sự việc đi quá xa, cô mong một lần được nói rõ với mọi người.

"Trong một lần vì tranh cãi chuyện sử dụng điện thoại, chị gái tôi đã tát tôi 2 cái rất mạnh. Lúc đó tôi bị kích động, không giữ được bình tĩnh, miệng sùi bọt mép. Một người quen của gia đình đã chở tôi vào bệnh viện quận 6 gần nhà để bác sĩ thăm khám. Lần khác, chính anh tư - cũng là người quản lý của tôi vì xích mích đã dùng tay đấm vào một bên mắt tôi. Những việc này tôi chưa bao giờ nói với ai, luôn muốn che giấu vì giữ hình ảnh cho người thân mình. Hiện tôi muốn một lần được nói rõ những uất ức mình phải chịu", Thiện Nhân nghẹn ngào nói.

Thiện Nhân bật khóc trên livestream, cảm thấy bị tổn thương từ chính gia đình

Thiện Nhân và người yêu đồng giới. Ảnh: FBNV

Về mối quan hệ tình cảm với người tên Ngân Trác, Thiện Nhân khẳng định cô và đối phương yêu thương thật lòng đồng thời phủ nhận thông tin bị người yêu dụ dỗ, kích động trở mặt với gia đình.

Theo nữ ca sĩ, cả hai đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ và mong được gia đình công nhận. Tuy nhiên, người thân Thiện Nhân phản đối gay gắt. Trước khi quyết định sống cùng Ngân Trác vào ngày 11/1, nữ ca sĩ cũng xin phép cha mẹ, anh chị.

Thiện Nhân tâm sự, ai cũng có quyền hạnh phúc, mong mọi người hãy tôn trọng cuộc sống của cô. Nữ ca sĩ nói cô luôn cố gắng và chờ sự nghiệp của cả hai thành công sẽ về xin gia đình thêm một lần nữa. "Tôi mới 20 tuổi nên đôi khi chưa chính chắn, nhưng bạn của tôi thì đã trưởng thành. Đây là người tôi tin tưởng và khiến Thiện Nhân được sống với chính bản thân mình.”, giọng ca Bình Định cho hay.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 khẳng định hiện tại cô vẫn ổn. "Hôm nay ngồi đây, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn khi dám đối diện, chia sẻ sự thật để mọi người hiểu. Thông qua buổi livestream này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và khán giả đã lắng nghe những tâm sự của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn để không ai bị tổn thương", Thiện Nhân nói thêm.

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cho biết, bản thân có những dự định kinh doanh riêng về công ty du lịch và lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Thiện Nhân cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện. Trước khi kết thúc livestream, cô xin phép cô giáo Cẩm Ly tạm ngưng ca hát và khẳng định khi đủ chính chắn, thoải mái sẽ trở lại với nghệ thuật.

Thiện Nhân bật khóc trên livestream, cảm thấy bị tổn thương từ chính gia đình

Về phía Trác Ngân (người yêu của Nguyễn Thiện Nhân), tại livestream, cô cũng cho biết, bản thân cô là người thành đạt với công ty riêng, không có lý do gì phải đi bỏ người bỏ ngải làm gì.

"Nói thật, Thiện Nhân đâu phải ngôi sao hạng A gì. Nhân chỉ là ngôi sao nhí, đối với mình nó không có tác dụng gì hết. Bắt đầu gặp lại đợt dịch vừa rồi, tháng 12/2021, vô tình gặp lại và hỏi thăm. Nhân chia sẻ không nhiều nhưng cảm giác cô có áp lực gì đó. Khi gặp lại, chỉ xem nhau như chị em đúng nghĩa. Cuộc sống đâu phải chỉ để hóng hớt. Còn phải sinh sống và cả tương lai. Tôi cũng đã 35 tuổi rồi", Trác Ngân rãi bày và khẳng định:  “Tôi không bỏ bùa ngải gì với Nhân như cộng đồng mạng bình luận. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thực sự".

Bên cạnh đó, Trác Ngân cũng thông tin thêm, khi xin phép gia đình không chấp nhận nên đã gây áp lực liên tục với Thiện Nhân. "Điều đó khiến Thiện Nhân đòi tự tử. Là người ở bên cạnh Nhân, nếu là các bạn các bạn sẽ làm gì?".  Với cô, tình yêu đồng giới không là vấn đề gì cả. Chỉ cần cả hai yêu thương nhau, cùng nhau đi đến cuối đường là đủ.

Thiện Nhân (SN 2002, quê Bình Định) là quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Ở thời điểm đó, cô gây ấn tượng với giọng hát truyền cảm, cách xử lý tinh tế, ngọt ngào dù chưa trải qua đào tạo thanh nhạc. Sau khi đăng quang cuộc thi, Thiện Nhân chuyển hẳn vào TP.HCM để học tập và theo đuổi con đường ca hát. Thời gian đầu, "giọng ca nhí" còn được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy hỗ trợ ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

Vào tối 15/7, mạng xã hội xôn xao khi fanpage có "tích xanh" (dấu xác thực của Facebook) với hơn 700.000 người theo dõi của "giọng ca nhí" Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ đăng bài cho hay gia đình đã không còn liên lạc được với cô và đang rất lo lắng.

Theo nội dung bài đăng, một người dùng tài khoản N.T. liên lạc và có rủ Thiện Nhân đi uống nước. Thời điểm đó, vì nghĩ người này là một khán giả yêu thích giọng hát của Thiện Nhân nên gia đình đã không cảnh giác. Trước sự thay đổi lạ của Thiện Nhân, gia đình khá hoang mang và có khuyên nhủ nhưng quán quân Thiện Nhân không nghe.

Gia đình cũng cho biết, quán quân "Giọng hát Việt nhí 2014" đã dọn ra ngoài từ ngày 11/1 và không cho gia đình biết địa chỉ. Thời gian đầu, người thân còn có thể liên lạc với cô một lần mỗi tuần, thông qua một người khác nhưng gần đây thì mất liên lạc. Do đó, gia đình kêu gọi cộng đồng mạng và những người yêu thương, theo dõi Thiện Nhân có tin tức gì thì liên lạc với người nhà.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại