Thứ hai, 29/04/2024 | 08:28
RSS

Thầy trò HLV Hữu Thắng ký mỏi tay trước thềm đại chiến với sao K.League

Thứ năm, 27/07/2017, 07:47 (GMT+7)

Trước thềm trận đại chiến với các ngôi sao K.League, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mỏi tay ký tặng các fan hâm mộ.

Để chuẩn bị cho trận so tài với các ngôi sao K. League vào ngày 29/7, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội vào sáng qua 26/7.

Các cầu thủ trẻ tỏ ra vô cùng thoái mái và “nuốt trọn giáo án” của ban huấn luyện, bất chấp vừa trải qua những trận đấu căng thẳng ở vòng loại U23 châu Á, giải đấu mà U22 Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu góp mặt ở vòng chung kết với ngôi nhì bảng.

U22 Việt Nam tập luyện trước trận so tài với các ngôi sao K.League. Ảnh: Thể thao

U22 Việt Nam tập luyện trước trận so tài với các ngôi sao K.League. Ảnh: Thể thao

Buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam đã nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ trong nước cũng như giới truyền thông. Đã có khá nhiều CĐV nữ đã có mặt trên sân để xem buổi tập của Công Phượng và các đồng đội, đây đều là CĐV này đều là fan ruột của các hảo thủ thuộc biên chế CLB HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh…

Xuân Trường ký tặng fan. Ảnh: Thể thao

Xuân Trường ký tặng fan. Ảnh: Thể thao

Rất nhiều fan hâm mộ đã tiếc ngẩn ngơ khi không xin được chữ ký của Công Phượng, khi tiền đạo nổi tiếng của U22 Việt Nam đã… trốn nhanh lên xe, nhường lại phần ký tặng cho các đồng đội như Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải…

Tuấn Anh bên các fan hâm mộ. Ảnh: Thể thao

Bên cạnh những ngôi sao thuộc biên chế của CLB HAGL được các fan hâm mộ săn đón của các fan hâm mộ, HLV Hữu Thắng cũng được nhiều CĐV nữ vây quanh. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ cũng vui vẻ ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng các fan hâm mộ của đội tuyển.

Quang Hải ký tặng fan hâm mộ. Ảnh: Thể thao

Trở lại buổi tập sáng nay, HLV Hữu Thắng chỉ cho các học trò chạy và tập các bài thả lỏng trong khoảng 45 phút rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Ở buổi tập này, chỉ có Đức Huy là ngồi ngoài do bị căng cơ.

Văn Quyến - Những ký ức còn đó. Nguồn: Hoàng Tơ

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN