Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:38
RSS

Thanh niên say rượu cầm gạch tấn công CSGT tại chốt kiểm dịch

Thứ năm, 01/07/2021, 16:27 (GMT+7)

Sau khi nhậu cùng nhóm bạn, Vương đi xe máy về. Khi đi đến chốt kiểm dịch, vì có nồng độ cồn cao nên Vương bị lập biên bản. Xin bỏ qua lỗi không được, Vương cầm 2 cục gạch tấn công lực lượng chức năng tại đây.


Bị cáo Vương tại tòa. 

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 8/6, Nguyễn Hoài Vương (27 tuổi, trú tại huyện Phong Điền) nhậu cùng nhóm bạn ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Đến khoảng 21h cùng ngày, thanh niên này chạy xe máy về Cần Thơ để tiếp tục nhậu.

Đến chốt kiểm dịch covid-19 ở ngã ba đường Phạm Hùng – Hàng Gòn (phường Lê Bình, quận Cái Răng), Vương không vào khai báo y tế nên bị lực lượng chức năng chặn lại. Phát hiện Vương chạy xe máy nhưng có nồng độ cồn nên lực lượng kiểm dịch báo cho cảnh sát giao thông đến xử lý.

Anh Nguyễn Thành Trung, cán bộ Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Cái Răng cùng các đồng nghiệp được điều đến hiện trường giải quyết vụ việc. Kết quả nồng độ cồn đo được của Vương là 1.251 mg/lít khí thở nên cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe máy.

Sau khi xin cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được chấp nhận. Vương không ký vào biên bản vi phạm. Khi cảnh sát đưa xe máy lên xe chuyên dụng chở đi thì thanh niên này cầm 2 cục gạch tấn công khiến anh Nguyễn Thành Trung bị thương tích ở tay.

Gây án xong, Vương bỏ chạy nhưng bị cảnh sát khống chế đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Vương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn anh Trung không yêu cầu xử lý hành vi cố ý gây thương tích của Vương.

Ngày 1/7, Vương bị TAND quận Cái Răng TP Cần Thơ đưa ra xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

T.H.T (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại