Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:16
RSS

Thanh niên bị chém phải cắt chân ở Phú Thọ: 'Chúng thay nhau chém vào chân và cánh tay tôi'

Thứ hai, 08/10/2018, 15:58 (GMT+7)

Theo nạn nhân, khi anh chạy ra cánh đồng đồng thì bị chém đúng vào bắp chân nên bị ngã. Khi anh không chạy được nữa thì nhóm đối tượng hết người này, đến người khác thay nhau chém vào chân và cánh tay anh.

Nam thanh niên bị nhóm côn đồn truy sát ở Phú Thọ kể lại giây phút bị chém
Nam thanh niên bị nhóm côn đồn truy sát ở Phú Thọ kể lại giây phút kinh hoàng

Liên quan đến sự việc anh Vũ Mạnh Hùng (24 tuổi, ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) bị nhóm côn đồ chém phải cắt bỏ chân, ngày 8/10, Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ vụ án Cố ý gây thương tích.

Theo đó, anh Hùng bị 4 đối tượng cầm dao chặt nhiều nhát vào chân gây thương tích khiến anh phải cắt bỏ một phần chân trái, bàn chân phải cũng bị thương tích rất nặng hiện đang cấp cứu trong Bệnh viện Việt Đức.

Trước sự việc trên, PV đã tìm đến Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Việt Đức, nơi nạn nhân đang nằm điều trị để tìm hiểu nguyên nhân vụ án. 

Nằm trên giường bệnh, gương mặt vẫn đau đớn và mệt mỏi anh Hùng kể lại sự việc hôm bị truy sát. Theo đó, vào khoảng hơn 22h đêm ngày 2/10, khi anh Hùng đi xe máy cùng hai người bạn đến đoạn đường cách nhà không xa thì bị một chiếc xe ô tô đi từ phía sau lao tới va quệt vào xe máy khiến anh bị ngã ra đường.

Nam thanh niên bị nhóm côn đồn truy sát ở Phú Thọ khiến tay bị thương rất nặng
Nam thanh niên bị nhóm côn đồn truy sát khiến tay bị thương rất nặng

Ngay sau đó, có 4 đối tượng đi từ trong xe ô tô bịt kín bước ra cầm dao xuống chém anh Hùng. Thấy vậy, anh Hùng bỏ chạy ra cánh đồng còn bạn lấy xe bỏ đi nơi khác.

"Tôi chạy ra cánh đồng thì bị chém đúng vào bắp chân nên bị ngã. Khi tôi nằm xuống, không chạy được nữa thì chúng cầm dao chémvào hai chân tôi. Hết đối tượng này đến đối tượng khác cứ thế thay nhau chém vào chân và tay tôi. Tôi vẫn nhớ", anh Hùng sợ hãi kể lại.

Sự việc diễn ra khoảng 10 -15 phút thì nhóm đối tượng rời đi. Khi anh Hùng nhìn xuống thì hai bàn chân đã bị chặt nát. Sau đó, anh Hùng gọi cho người nhà đưa đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều.

Khi đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng anh Hùng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Do chấn thương quá nặng, anh Hùng phải cắt bỏ một phần chân trái, còn bàn chân phải bị thương khá nặng. Hiện các bác sĩ đang tiến hành theo dõi khả năng phục hồi. 

Theo anh Hùng, anh làm nghề mua bán xe máy, ô tô và cho vay tài chính. Đến giờ anh cũng chưa rõ ai là người đã ra tay khiến anh bị thương nặng như vậy.

Nam thanh niên bị nhóm côn đồn truy sát ở Phú Thọ
Chân trái bị cắt bỏ, phần chân phải cũng bị thương khá nặng

"Cũng có thể là người trước đó không lâu có xảy ra xích mích với tôi trong chuyện làm ăn. Họ thuê nhóm người khác đến truy sát tôi. Bởi trước đó, có người đã nhắn tin đe dọa tôi trên Facebook", anh Hùng nói.

Sau khi bị nhóm người truy sát băm nát chân, anh Hùng vô cùng đau đớn và buồn chán. Hiện giờ anh Hùng chỉ mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nhóm đối tượng đã gây ra thương tích cho anh để họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Xem thêm: Côn đồ lộng hành, chém phá khắp làng quê

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN