Thứ ba, 23/04/2024 | 16:57
RSS

Thái Bình: Người đàn ông bị nam thanh niên bịt mặt bắn gục tại chỗ

Thứ ba, 10/09/2019, 20:45 (GMT+7)

Thấy đối tượng bịt mặt, cầm súng ông Lực sợ hãi bỏ trốn nhưng vẫn bị bắn 3 phát trong đó có 1 phát vào lưng khiến ông bị trọng thương.

Thái Bình: Người đàn ông bị nam thanh niên bí ẩn mặc toàn đổ đen bắn trọng thương
Người đàn ông bất ngờ bị kẻ lạ mặt bắn trọng thương. Hình minh họa.

Chiều 10/9, chia sẻ trên báo Người lao động, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ đối tượng bịt mặt gây ra vụ nổ súng khiến ông Phạm Văn Lực (SN 1977 trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng), trọng thương.

Thông tin ban đầu, tối ngày 9/9, tại nhà ông Nguyễn Bá Quang (SN 1977, thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng), có một số người đến ngồi chơi, nói chuyện. Sau đó, anh Vũ Xuân Hòa (SN 1992, trú tại tổ 3, thị trấn Đông Hưng) và ông Phạm Văn Lực xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Cùng lúc này, Phan Thế Anh (SN 1998, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) đi cùng một thanh niên đến hỏi mua chó của ông Quang. Do đang bực tức, Hòa đã đánh Thế Anh và thanh niên đi cùng. Bị đánh, Thế Anh đã gọi điện cho Nguyễn Văn Trường (SN 1987, trú tại xã Đông La, huyện Đông Hưng) đến thì Hòa cãi chửi nhau với Trường.

Sau đó, 1 nam thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ màu đen đến trước cửa nhà, rút súng ra cầm trên tay. Thấy vậy, ông Lực sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà. Ngay lập tức, đối tượng bịt mặt đã chĩa súng, nã đạn về phía ông Lực.

Hậu quả, ông Lực bị bắn 3 phát, trong đó 1 phát trúng vào lưng, khiến nạn nhân trọng thương. Nổ súng xong, đối tượng bịt mặt rời khỏi hiện trường. Sau đó, ông Lực được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Đông Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN