Thứ năm, 28/03/2024 | 17:19
RSS

Tàu chìm ngoài khơi 'thiên đường du lịch' Phuket, 49 khách mất tích

Thứ sáu, 06/07/2018, 09:07 (GMT+7)

Lật tàu du lịch ở Phuket, 49 người mất tích trong khi 48 người khác đã may mắn được cứu sống.

Ông Norapat Plodthong, Tỉnh trưởng tỉnh Phuket cho biết, đã có 48 hành khách được cứu sau vụ lật thuyền tại vùng biển miền nam Thái Lan, trong khi 49 người khác vẫn đang mất tích.

Tàu Phoenix PD Diving đang từ đảo Koh Racha về Phuket thì gặp bão và bị lật, theo lời kể của thuyền trưởng Somjing Boontham. Ông này cho biết tàu bị những cơn sóng cao 5 m đánh lật. Vị thuyền trưởng khẳng định đã cảnh báo hành khách mặc áo phao và làm phồng bè cứu hộ.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác nói rằng nhiều nạn nhân đã được một tàu đánh cá gần khu vực cứu sống, song thông tin này chưa lập tức được xác nhận.


Các du khách may mắn được cứu hộ an toàn. Ảnh: Bangkok Post

Video quay tại hiện trường cho thấy nhiều du khách được ủ ấm bằng chăn, một số phụ nữ khóc khi được chữa trị vết thương. Họ vẫn còn bị choáng sau vụ tai nạn.

Ông Plodthong cho biết công tác cứu hộ tìm người gặp nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Cũng trong ngày 5/7, một tàu du lịch khác chở 39 khách từ Trung Quốc và Châu Âu cũng bị lật tại đây, rất may tất cả đều được cứu sống.

Thông tin ban đầu cho biết sóng to gió lớn hiện đang hoành hành tại Phuket có thể là nguyên nhân gây ra các vụ chìm tàu và mất tích. Phuket hiện đang đối mặt với một cơn bão có sức gió 40-70 km/h, gây ra mưa dông trên diện rộng kèm theo dự báo sóng to đạt tới hơn 3m.


Xem thêm: Xôn xao clip đánh ghen, con trai đánh cả mẹ đẻ để bảo vệ nhân tình

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN