Thứ sáu, 03/05/2024 | 22:44
RSS

Không sinh được con trai, người vợ tội nghiệp bị chồng tạt axit lên mặt

Thứ bảy, 10/03/2018, 16:16 (GMT+7)

Muốn có con trai nhưng vợ đẻ toàn con gái, người chồng độc ác đổ axit lên mặt vợ khi cô đang ngủ.

Người vợ Farah Biwi, 25 tuổi, bị chồng tạt axit lên mặt tấn công hôm 7/3 tại nhà ở Moradabad, bang Uttar Pradesh. Theo Mirror, chồng của Farah là Siraj Biwi, 32 tuổi, đã bỏ trốn sau khi tạt axit.

Cặp vợ chồng kết hôn đã 8 năm và có hai con gái. Cảnh sát đang truy tìm Siraj và sẽ bắt anh ta vì tội cố ý gây thương tích.

Tạt axit lên mặt vợ
Người vợ nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Newslions

"Sau khi sinh đứa con gái đầu, nhà chồng bắt đầu phàn nàn, đay nghiến như thể tôi cố ý sinh con gái vậy. Càng ngày, họ càng hành hạ tôi. Năm ngoái, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bị bố mẹ gây áp lực, chồng tôi quay ra, yêu cầu tôi bảo bố mẹ đẻ phải đưa thêm tiền hồi môn. Vì tôi không nghe theo, họ bắt đầu đánh đập tôi", Farah kể.

Gần đây, Farah sinh người con thứ hai nhưng lại là con gái. Điều này đã khiến người chồng thêm phần nổi giận và thực hiện hành vi vô nhân đạo đó. 

"Tôi vẫn cố gắng sống, dù bị đánh đập, vì nghĩ rằng mình phải cố gắng vì các con. Tôi tự hỏi rằng nếu mà mình chia tay thì ai sẽ chăm lo cho các con và bản thân tôi. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng hắn ta lại hành động tàn nhẫn đến vậy".


Xem thêm: Sống lại sau khi "đã chết", cụ bà 90 tuổi khỏe mạnh hơn cả trước đó

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN