Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:21
RSS

Tâm sự gửi các chàng trai: Lấy vợ là cho bản thân, chứ không phải cho bố mẹ

Chủ nhật, 18/03/2018, 22:00 (GMT+7)

"Tôi chỉ mong những đôi yêu nhau đang đứng trước sức ép của gia đình, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi từ bỏ. Lấy vợ là cho bản thân, chứ không phải cho bố mẹ”.

Tâm sự gửi chàng trai: Lấy vợ cho bản thân, chứ không cho bố mẹ2
Tâm sự gửi chàng trai khi lấy vợ. Ảnh minh họa

"Hôm nay tôi với vợ ra tòa ly hôn. Nhưng tôi lại muốn tâm sự về 1 cô gái khác, cô gái mà tôi đã bỏ lỡ vì nghĩ không hợp với gia đình.

Tôi và cô ấy yêu nhau khi cả hai đã đi làm, được 2 năm 3 tháng. Nói một cách thật lòng, cô ấy không xinh, cũng chẳng giỏi giang, tính cách cũng không được tốt, hay có kiểu lỳ mặt ra khi không vừa lòng.

Nhưng cô ấy lại rất thật thà, an phận, ngoan ngoãn và chăm chỉ, chẳng mấy khi đòi hỏi tôi những thứ như quà cáp hay chơi bời... Ở bên cô ấy, thật sự rất vui vả bình yên.

Thật ra, như những đôi yêu nhau khác, chúng tôi cũng cãi vã về nhiều vấn đề. Cô ấy ghét mối quan hệ anh em kết nghĩa của tôi. Ghét việc tôi đi nhậu nhẹt bạn bè mà không báo, ghét cái kiểu suy nghĩ lấy vợ về để chăm sóc bố mẹ của tôi. Tôi cũng không thích cái tính không vừa lòng là lỳ mặt ra của cô ấy.

Mẹ tôi không thích cô ấy, mẹ chê cô ấy không xinh, mẹ bảo cô ấy không khéo, mẹ nói cô ấy không phù hợp với gia đình. Mà tôi khi ấy, lại luôn luôn kể với mẹ về chuyện cô ấy không vừa lòng khi về nhà tôi chơi mà chẳng có ai tiếp đón, chuyện cô ấy không thích sau này ở chung với mẹ chồng. Và mẹ tôi, dĩ nhiên càng không thích, mẹ bắt đầu gây áp lực cho tôi.

Gia đình tôi không hạnh phúc, bố tôi hay uống rượu, mẹ thì hay nói nhiều, nên hay xảy ra xô xát. Tôi thương mẹ, với tôi mẹ là cả bầu trời. Nên khi mẹ nói không thích, tôi bắt đầu gây áp lực cho cô ấy. Tôi nghĩ gia đình tôi đã như vậy, thì vợ cần phải khôn khéo đảm đang, biết tiến biết lùi, mà cô ấy thì không phù hợp.

Tâm sự gửi chàng trai: Lấy vợ cho bản thân, chứ không cho bố mẹ
Rồi khi mẹ tôi gây áp lực quá, tôi chọn cách buông tay. Ảnh minh họa

Nên tôi bắt cô ấy thay đổi tính nết, bắt cô ấy không được lỳ mặt khi không vui, bắt cô ấy phải khéo léo hơn và học cách lấy lòng người khác. Cô ấy cũng dần thay đổi, nhưng bản tính con người mà, những khi quá sức chịu đựng, thì bộc phát còn càng ghê gớm hơn.

Rồi khi mẹ tôi gây áp lực quá, tôi chọn cách buông tay. Dĩ nhiên cô ấy shock, khoảng thời gian ấy cô ấy khóc rất nhiều, gầy hẳn đi và hay tìm cớ gặp tôi, muốn níu kéo. Và dù tôi còn yêu, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến mẹ và gia đình, tôi lại càng quyết tâm hơn.

Tôi lấy vợ, theo đúng tiêu chuẩn mà tôi mong mỏi, vợ tôi xinh, đảm đang và rất khéo. Mẹ tôi cực kỳ thích, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng yên tâm. Nhưng khi về sống chung, mọi chuyện lại khác, những xích mích vụn vặt giữa mẹ chồng nàng dâu xuất hiện. Vợ tôi cho dù khéo đến đâu cũng chẳng hòa hoãn được, vợ cũng chẳng còn muốn khéo léo cười cười nữa.

Mối quan hệ giữa bố và mẹ cũng chẳng thể khá hơn, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Và vợ tôi đề nghị ly hôn.

Vậy đấy, tôi từ bỏ 1 người con gái yêu tôi hết mực, chấp nhận những mối quan hệ dở hơi của tôi, chấp nhận việc tôi ngày ấy chẳng có gì trong tay để lấy một người khác làm vừa lòng mẹ. Nhưng kết cục lại chẳng ra sao.

Là lỗi của tôi, tôi không phủ nhận điều ấy. Tôi chỉ mong những đôi yêu nhau đang đứng trước sức ép của gia đình, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi từ bỏ. Lấy vợ là cho bản thân, chứ không phải cho bố mẹ”.

Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

Xem thêm clip: Bác gái trung niên tập thể dục buổi sáng

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN