Thứ năm, 25/04/2024 | 20:54
RSS

Tài xế Grab bị tạt nước cạy vào mặt, cướp xe lúc rạng sáng

Thứ tư, 07/10/2020, 16:18 (GMT+7)

Khi anh Tr. chở khách đến địa điểm yêu cầu bất ngờ anh bị đối tượng tạt cả ca nước cay vào mặt. Dù cố gắng giằng co với tên cướp nhưng sau cũng anh Tr. vẫn bị lấy mất chiếc xe máy.

Theo tin tức từ PLO, rạng sáng ngày 7/10, anh Nguyễn Khắc Tr. (31 tuổi, quê Phú Yên, ngụ quận 8; là tài xế GrabBike) chạy xe máy 59K1-790... chở một khách nam đến đường DN6 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) thì dừng lại.

Vị khách nam chừng 30 tuổi xuống xe, vờ như nghe điện thoại rồi bất ngờ hắt chai nước vào mặt anh Tr. Nạn nhân tối tăm mặt mũi nhưng cố giằng co khiến tên cướp ngã xuống đường. Khi anh Tr. chạy ra xa, tên cướp đứng dậy và nhanh chóng lấy xe của nạn nhân tẩu thoát.

Tạt nước cay vào mắt tài xế Grab để cướp xe lúc rạng sáng
Hình ảnh từ vụ việc. Nguồn: PLO

Tại công an, anh Tr. cho biết, khi anh vừa tắt app trên điện thoại để về nhà thì một khách nam ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tới, yêu cầu anh Tr. chở xuống chợ An Sương. Khi đến địa điểm nói trên thì bị tạt nước vào mặt và cướp chiếc xe máy. Anh Tr. may mắn không bị thương tích, nước bị tạt vào mặt chỉ gây cay mắt chứ không gây bỏng.

Trước đó, một vụ cướp xe máy của tài xế Grabbike cũng xảy ra ở TP.HCM  Rạng sáng 20/3, chị Trương Thị Lan Xuân (37 tuổi, là tài xế xe Grab) điều khiển xe máy đứng chờ khách ở trước siêu thị MM Mega Market thuộc phường Tân Thới Hiệp, Zing đưa tin.

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, một nam thanh niên yêu cầu chị Xuân chở về khu biệt thự tại phường Thạnh Xuân. Sau khi thống nhất giá cả, chị Xuân đồng ý chở nam thanh niên đi mà không hề hay biết mình đang rơi vào cạm bẫy của tên cướp.

Đến trước một căn biệt thự, người này nói đã tới nơi nên chị Xuân dừng xe. Vừa kịp hạ chân chống, tên cướp đã chích roi điện vào người tài xế. Khi nạn nhân té ngã xuống đường, kẻ gây án đã cướp xe.

Trước lúc bỏ đi, tên cướp còn lục túi nạn nhân cướp thêm chiếc điện thoại iPhone 7 Plus và gần 500.000 đồng. Do bị cướp bất ngờ vào lúc vắng người nên chị Xuân không dám truy hô. Chỉ khi tên cướp bỏ đi, nạn nhân mới đến công an trình báo.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN