Thứ năm, 25/04/2024 | 05:18
RSS

Tai nạn thảm khốc tại Hòa Bình: Mẹ khóc ngất nghe tin 2 con thương vong

Thứ hai, 17/06/2019, 15:04 (GMT+7)

Người mẹ khóc ngất khi nghe tin 2 con gái 1 tử vong, 1 phải nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn thảm khốc tại Hòa Bình.

Tai nạn thảm khốc tại Hòa Bình: Mẹ khóc ngất nghe tin 2 con thương vong
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Hòa Bình.

Liên quan đến vụ tại nạn giao thông kinh hoàng giữa xe khách giường nằm và xe tải chở sắt rạng sáng 17/6, tại xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khiến 3 người thiệt mạng, 37 người bị thương, sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Theo đó, danh tính những người thiệt mạng gồm: Cao Xuân Hồng (SN 1974, ngụ huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), là tài xế xe khách; Trần Văn Khiên (SN 1986, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc); và Lương Thu Hà (SN 2002, ngụ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Ngoài ra còn 37 người bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong số 40 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này, có 2 nạn nhân Lường Thu Hà, Lường Thị Thu ( là chị em ruột, cùng trú tại Đội 12A, bản Bánh, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) Em Lường Thu Hà đã tử vong, còn Lường Thị Thu bị thương nặng đang được cấp cứu.

Chiều ngày 17/6, trao đổi với PV, ông Quàng Văn Pâng, Chủ tịch UBND xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, hiện thi thể em Lường Thu Hà đang được đưa về cho gia đình làm lễ mai táng, còn em Lường Thị Thu đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tai nạn thảm khốc tại Hòa Bình: Mẹ khóc ngất nghe tin 2 con thương vong
Ngôi nhà 2 nạn nhân sinh sống. Ảnh Dân Việt.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, gia đình 2 nạn nhân thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình 5 người sống trong ngôi nhà vách đất, mái lợp brô xi măng. Bố mẹ 2 nạn nhân quanh năm chỉ làm nông, để có tiền cho các con ăn học, bố mẹ phải làm thuê làm mướn rất vất vả. “Hai cháu đang học tại trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc tại Hòa Bình. Cháu Lường Thu Hà học năm thứ 2, còn cháu Lường Thị Thu học năm thứ 3. Cả 2 cháu đều rất chăm chỉ, ngoãn, học giỏi.”- ông Pâng chia sẻ.

Cũng theo ông Pâng, tối qua 2 nạn nhân gọi điện về cho gia đình thông báo hôm nay sẽ bắt xe từ trường (Hòa Bình) về nhà (Điện Biên) chơi, thì đến sáng nay xảy ra sự việc đau lòng trên. Ngay sau khi biết tin, UBND xã cũng đã cử cán bộ xuống hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình.

“Kể từ khi nghe tin 2 con gặp nạn, mẹ nạn nhân ngất lên ngất xuống, chúng tôi đến hỏi thăm mà không cầm được nước mắt”- vị lãnh đạo xã Thanh Luông nói.

Tai nạn thảm khốc tại Hòa Bình: Mẹ khóc ngất nghe tin 2 con thương vong
Mẹ nạn nhân khóc nấc khi nghe tin 2 con gặp nạn. Ảnh Dân Việt.

Trước đó, vào hồi 00h15 ngày 17/6, tại Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng (Mai Châu, Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách BKS 27B – 003.71 và xe ô tô tải BKS Lào un – 8500.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 37 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mai Châu. Trong đó, có 5 người bị thương nặng được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phân công Phó Chủ tịch Chuyên trách cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan của Bộ GTVT lên hiện trường để phối hợp cùng Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia liên hệ chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh Hoà Bình để nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ để ban hành công điện của Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo báo cáo, xe khách gặp nạn tại quốc lộ 6, xã Đồng Bảng, Mai Châu, Hoà Bình mang BKS 27B00371 của công ty TNHH Long Giang, tỉnh Điện Biên. Tốc độ cuối cùng lúc 0:17:01 là 52 km/h; trước đó 10 giây và 20 giây tốc độ lần lượt là 51 và 56 km/h, trong khi đó xe mang biển số Lào không có thiết bị giám sát hành trình.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN