Thứ năm, 25/04/2024 | 20:57
RSS

Tác giả lời Việt của ca khúc 'Bài ca Hồ Chí Minh' - nhạc sĩ Phú Ân qua đời

Thứ hai, 21/11/2022, 16:20 (GMT+7)

Nhạc sĩ Phú Ân - tác giả lời Việt "Bài ca Hồ Chí Minh" - qua đời lúc 23h49 ngày 19/11, hưởng thọ 83 tuổi.

Theo thông tin từ Tạp chí tri thức trực tuyến, ngày 21/11, chị Nguyễn Phương Hạnh - con gái nhạc sĩ Phú Ân - xác nhận ông qua đời lúc 23h49 ngày 19/11 sau thời gian mắc trọng bệnh, hưởng thọ 83 tuổi.

“Bố tôi ra đi vì tuổi cao, sức yếu dù được các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô tận tình chăm sóc, cứu chữa. Bố tôi ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Ông chìm vào giấc ngủ sau khi tạm biệt mẹ tôi cùng các con, cháu chắt và để lại sự tiếc nuối vô hạn. Những ngày cuối đời, ông vẫn lạc quan và yêu cuộc sống dù mắc trọng bệnh”, chị Hạnh chia sẻ. 

Tác giả lời Việt của ca khúc 'Bài ca Hồ Chí Minh' - nhạc sĩ Phú Ân qua đời

Tang lễ được cử hành lúc 7h ngày 25/11 tại Nhà tang lễ Thành phố, Hoàn Kiếm, Hà Nội Lễ truy điệu diễn ra lúc 8h cùng ngày. Sau đó, nhạc sĩ được an táng tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức, Phú Thọ.

Nhạc sĩ Phú Ân sinh năm 1940, là anh trai của nhạc sĩ Phú Quang, từng học khoá 2 của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội). Ông từng là nhạc công trong Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và chời đàn chơi kèn tuba. Ngoài ra, ông còn là tay guitar một thời được các ca sĩ yêu thích vì đệm rất hay.

Theo báo Vietnamnet, ngoài biểu diễn, nhạc sĩ Phú Ân còn gắn bó với lĩnh vực sáng tác. Ông là tác giả nhiều ca khúc như: Em là sông Thương, Dòng sông bên lở bên bồi, Muôn thuở ta tìm em, Vầng trăng lặng lẽ, Em gái Đồng Đăng…. Trong đó, đáng kể nhất là ca khúc 'Bài ca Hồ Chí Minh' do nhạc sĩ viết lời Việt từ ca khúc The Ballad of Ho Chi Minh của nhạc sĩ người Anh Ewan MacColl. 

'Bài ca Hồ Chí Minh' được hát lần đầu tiên ở Nhà hát Lớn Hà Nội, đúng sinh nhật Bác năm 1967 và nổi tiếng cho đến bây giờ.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long kể theo lời NSƯT Quang Hưng, Bác Hồ thích nhất bài hát với lời này vì "không tôn vinh quá đáng".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại