Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:51
RSS

Soi “chàng thơ” tỏa sáng nhất trong phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Thứ sáu, 24/11/2017, 08:15 (GMT+7)

Vũ Ngọc Đãng là một đạo diễn mát tay. Anh đã góp phần tạo nên nhiều ngôi sao cho màn ảnh Việt Nam, một trong số đó là “chàng thơ” Lương Mạnh Hải.

Lương Mạnh Hải Chàng thơ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng
Lương Mạnh Hải là "Chàng thơ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng​

Gây bất ngờ với hình tượng người cha tàn tạ

Mới đây, bộ phim “Khi con là nhà” ra mắt trailer, khán giả ngỡ ngàng vì sự hóa thân hoàn toàn lột xác của nam diễn viên Lương Mạnh Hải.

Anh thể hiện vai người cha “thân tàn ma dại”, vừa nghiện cờ bạc vừa ham ngủ và mê gái. Vẻ ngoài xộc xệch, thô kệch với hàm răng xỉn màu, mái tóc xác xơ, quần áo luộm thuộm… Anh bị lạc mất con trai sau một sai lầm, rồi cứ thế khổ đau tìm kiếm trong vô vọng, mong ngày đoàn tụ.

Lương Mạnh Hải Chàng thơ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 2
Lương Mạnh Hải trong vai người cha tàn tạ ở bộ phim mới nhất của Vũ Ngọc Đãng "Khi con là nhà"

Trên hành trình tìm con trai, nỗi đau đớn vật lộn trong tâm can được Lương Mạnh Hải thể hiện khá rõ nét qua gương mặt khắc khổ, những khi gào hét gọi con… Chỉ với hơn 2 phút trailer nhưng người hâm mộ đã cảm nhận thấy một Lương Mạnh Hải có chiều sâu trong vai người cha của bé Cu Bin.

Đây là hình ảnh hoàn toàn khác so với Lương Mạnh Hải lịch lãm và lãng mạn trong những bộ phim trước đó. Một hình tượng nhân vật có lẽ là sẽ “lạ” nhất và “chất” nhất trên con đường khẳng định mình của anh chàng họ Lương.

Lương Mạnh Hải Chàng thơ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 3
Hình tượng màn ảnh khác biệt của Lương Mạnh Hải so với trước đây

Sau khi bộ phim “Khi con là nhà” ra mắt trailer, người hâm mộ lại thêm một lần nữa cảm thấy thú vị về bộ đôi đạo diễn – diễn viên Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải. Hầu như xuyên suốt con đường diễn xuất của anh chàng họ Lương, từ hình tượng công tử bột đến hình ảnh nhân vật người cha gai góc đều gắn liền với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Lương Mạnh Hải Chàng thơ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 4
Lương Mạnh Hải bên bạn diễn Anh Thư trong phim "Tuyết nhiệt đới"

Chặng đường “Chàng thơ” của Vũ Ngọc Đãng tỏa sáng

Những ngày tháng đầu đời của sự nghiệp diễn xuất, Lương Mạnh Hải mờ nhạt một phần vì năng lực yếu, phần khác vì chưa có dự án nào thực sự phù hợp với anh.

Cơ duyên đến với phim của Vũ Ngọc Đãng đã giúp nhà báo Lương Mạnh Hải tỏa sáng con đường diễn xuất. Tuy không phải là người khai phá tài năng nhưng Vũ Ngọc Đãng chính là người đã giúp Lương Mạnh Hải tìm được bản ngã của bản thân trong nghiệp diễn đầy chông gai.

Bộ phim ấn định “mối lương duyên trời định” của Lương Mạnh Hải với Vũ Ngọc Đãng là “Tuyết nhiệt đới”. Ở phim này, Lương Mạnh Hải hóa thân thành một người đàn ông yêu chân thành, nhiệt huyết và đầy lãng mạn. Dù là kẻ tay ngang nhưng chàng diễn viên gốc Bắc đã làm tròn vai, tạo được ấn tượng khó phai trong lòng khán giả xem phim truyền hình.

Lương Mạnh Hải Chàng thơ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 5
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà thành sao lớn khi đóng phim "Bỗng dưng muốn khóc" của Vũ Ngọc Đãng

Sau bộ phim “Tuyết nhiệt đới”, Vũ Ngọc Đãng còn mời Lương Mạnh Hải vào hầu hết các dự án điện ảnh và truyền hình tiếp theo. Và bộ phim màn ảnh nhỏ “Bỗng dưng muốn khóc” đã nâng tên tuổi cả hai lên một tầm cao mới.

“Bỗng dưng muốn khóc” lăng xê thành công Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà, biến họ thành những ngôi sao hot nhất thời điểm năm 2008 - 2009. Như vậy chỉ sau ít năm theo nghề diễn, từ một phóng viên vô danh, Lương Mạnh Hải tỏa sáng trong vai trò người diễn viên.

Tận dụng sự nóng hổi từ những ngôi sao đang lên, Vũ Ngọc Đãng thực hiện bộ phim điện ảnh “Đẹp từng centimet” (2009) với sự đóng chính của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà. Đáng tiếc bộ phim không thành công như mong đợi.

Ngoài dự án “Đẹp từng centimet”, năm 2009 Lương Mạnh Hải thất bại trong bộ phim truyền hình “Ngôi nhà hạnh phúc”. Tuy phim lên sóng giờ vàng, thu hút nhiều quảng cáo và lượng người theo dõi lớn nhưng diễn xuất của Lương Mạnh Hải không được đánh giá cao từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Lương Mạnh Hải Chàng thơ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 6
Hồ Vĩnh Khoa và Lương Mạnh Hải trong phim "Hotboy nổi loạn"

Đến năm 2011, bộ đôi Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đãng tái xuất với dự án điện ảnh “Hotboy nổi loạn, và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt”, thường gọi tắt là “Hotboy nổi loạn”.

Bộ phim lấy bối cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh và kể đan xen nhiều câu chuyện khác nhau về hai chàng trai đồng tính Khôi và Lam; một chàng khờ tên Cười với một cô gái mại dâm tên Hạnh. Thân phận họ như “bèo dạt mây trôi” bơi trong gian nan giữa biển đời rộng lớn, nhưng họ vẫn vươn mình mong chờ điều tốt đẹp ở tương lai.

Lương Mạnh Hải hóa thân lột xác vào vai Lam – một trai gọi mại dâm đồng tính. Anh diễn xuất trọn vẹn hình ảnh một người cùng cực, kiếm sống bằng cách bán mình và cướp của. Lương Mạnh Hải đã thể hiện thành công các cung bậc cảm xúc khác nhau, lột tả sâu sắc nội tâm nhân vật và chạm tới trái tim khán giả.

Bộ phim có cái tên dài ngoằng “Hotboy nổi loạn, và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” đã nâng tầm diễn xuất của Lương Mạnh Hải, giúp anh xí xóa những gượng gạo trong các vai diễn không thành công giai đoạn 2008-2009.

Lương Mạnh Hải Chàng thơ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng 7
Không thể phủ nhận khi Vũ Ngọc Đãng kết hợp với Lương Mạnh Hải đều tạo nên những bộ phim thành công

Sau này, Lương Mạnh Hải tiếp tục đóng phim của Vũ Ngọc Đãng như dự án phim truyền hình “Vừa đi vừa khóc”; các phim màn ảnh rộng: “Vòng Eo 56” và “Hot boy nổi loạn 2”. Tuy nhiên những dự án này không tạo được tiếng vang.

Ở dự án điện ảnh “Khi con là nhà” công chiếu vào ngày 28/12 sắp tới, người hâm mộ kỳ vọng “Chàng thơ” Lương Mạnh Hải sẽ tỏa sáng trong phim của người lăng xê anh thành sao Vũ Ngọc Đãng.


Trailer phim: "Khi con là nhà"

Minh Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN