Thứ năm, 28/03/2024 | 17:51
RSS

Đau lòng: Sinh viên HUTECH tử vong vì bị bê tông rơi vào đầu ra Tết sẽ cưới vợ

Thứ tư, 18/10/2017, 16:00 (GMT+7)

Bạn thân của nam sinh viên này đã có những chia sẻ xung quanh cuộc sống của nam sinh viên HUTECH bị bê tông rơi vào đầu tử vong.

Sinh viên HUTECH tử vong vì bị bê tông rơi vào đầu trước sân trường
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Thời Đại

Liên quan đến vụ việc nam sinh viên HUTECH tử vong nghi do bê tông rơi vào đầu, trong sáng 18/10, nhiều học sinh đã đặt cành hoa trắng trên chiếc bàn tưởng niệm tại khu vực nam sinh xấu số tử nạn như một lời tiễn biệt đầy xót xa.

Xác nhận với PV Tri Thức Trực Tuyến, thầy Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng truyền thông của trường Đại học công nghệ TP.HCM cho biết một nam sinh Nguyễn Thanh L. (sinh ngày 02/11/1988) tử vong khi đang đi trong sân chiều nay. Tuy nhiên, nguyên nhân có phải do bê tông rơi trúng hay không, phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Được biết, trong sáng nay (18/10), sinh viên ở trường Đại học Công nghệ TP.HCM vẫn đến trường bình thường. Theo chia sẻ  của nhiều bạn học, L. là một sinh viên ngoan ngoãn, hiền, học giỏi, năng động và được rất nhiều người yêu mến. Sự ra đi đột ngột của nam sinh viên này đã khiến không ít bạn bè bàng hoàng và đau xót.

Sinh viên HUTECH tử vong vì bị bê tông rơi vào đầu
Bàn tưởng miện sinh viên HUTECH tử vong vì bị bê tông rơi vào đầu. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Anh Đinh Chí Cảnh, nam sinh viên trong trường và cũng là người chứng kiến vụ việc cho biết, chính anh là người đã chứng kiến vụ việc. Anh Cảnh cảm thấy rất buồn vì đây là một tai nạn không mong muốn xảy ra.

Anh Cảnh cùng với nhiều sinh viên trong trường đã đặt cành hoa trắng ở bàn tưởng niệm để cầu mong tâm linh của L. được siêu thoát. Anh Cảnh cũng chia sẻ: “Sau tai nạn cũng mong phía nhà trường nên hỗ trợ, lo lắng, an ủi gia đình bạn Long. Đồng thời, mong nhà trường kiểm tra lại tất cả cơ sở vật chất tại trường. Tôi dành thời gian để cầu nguyện cho anh Long an nghỉ…".

Chia sẻ với PV báo Thời Đại, người hàng xóm ngay cạnh nhà Long là anh Nguyễn Phước Cường (SN 1989, ngụ quận 2, TP.HCM) cho biết, anh đã chơi với Long từ nhỏ, Long là người rất hiền lành, cả xóm ai cũng quý mến.

Anh Cường cho biết, anh Long là một người chăm chỉ, chịu khó và được cả xóm yêu mến. Anh Cường cũng cung cấp thêm thông tin, anh còn nghe bảo chỉ ra Tết L. sẽ cưới vợ. "Nó có bạn gái là người ở dưới miền Tây, ra Tết thôi là nó cưới rồi, vậy mà lại ra đi nhanh quá...".

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo nhà trường đã cung cấp thông tin thêm việc thông tin mảng bê tông từng được trám lại do hư hỏng trên mạng xã hội là không chính xác.

Sinh viên HUTECH tử vong vì bị bê tông rơi vào đầu tối ngày 17/10
Mẹ nam sinh viên HUTECH tử vong vì bị bê tông rơi vào đầu. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Được biết, L. là anh trai lớn trong gia đình có 3 anh chị em. Lên đại học, L. vừa đi học vừa đi làm.

Cô Nguyễn Thị Màu (51 tuổi, mẹ L.) cho biết, lúc nhận được thông tin con tử vong ở trường, cả nhà đều vô cùng bất ngờ. Cô Màu cho biết khi tai nạn mới xảy ra, phía nhà trường còn cho rằng L. u buồn trong cuộc sống riêng nên mới nghĩ quẩn.

Được biết, phải đến khi xem lại CCTV, phía công an và nhà trường mới khẳng định nam sinh Hutech gặp nạn do bị mảng bê tông từ trên cao rơi trúng.

ĐH Công nghệ TP.HCM HUTECH, sáng 18/10, đại diện trường đã tới thăm hỏi và chia sẻ với gia đình. Các công tác tổ chức tang lễ cho L. đang được tổ chức. T

Trước đó, trang tin Cộng đồng Sinh viên HUTECH (ĐH Công nghệ TP.HCM) đăng tải thông báo chiều 17/10, một nam sinh bị bê tông rơi xuống đầu, tử vong ngay trong sân trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Ngay sau khi sự việc xảy ra, trang trang web chính thức của HUTECH cũng đã đăng tải thông tin chia buồn với gia đình sinh viên Nguyễn Thanh L.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra và làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN