Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:16
RSS

Vụ sạt lở đất tại An Giang: Người đàn ông bật khóc khi thấy nhà bị thần sông cuốn trôi

Thứ ba, 25/04/2017, 20:46 (GMT+7)

Khi chạy về thấy trước mắt chỉ còn là... sông nước, người đàn ông có nhà trong vụ sạt lở đất ở sông Vàm Nao rơm rớm nước mắt.

Trong những ngày qua, vụ sạt lở đất ở An Giang liên tục xảy ra khiến nhiều hộ dân khu vực sông Vàm Nao, Chợ Mới rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Chỉ trong 2 ngày 22 và 23/4, đã có 16 ngôi nhà khang trang bị hà bá nuốt trọn, nhiều tuyến đường luôn trong trạng thái báo động, có thể sụt lở bất cứ lúc nào. Nhiều hộ dân mất trắng nhà, ước tính thiệt hại lên tới gần 10 tỷ đồng.

Vụ sạt lở đất ở An Giang. Ảnh: VOV

Nằm trong tình cảnh khóc dở mếu dở, ông Trần Văn Bi (Chợ Mới, An Giang) tâm sự, gia đình ông là một trong số những hộ dân có nhà bị thần sông cuốn trôi. Sau hơn 32 năm tích cóp, xây dựng căn nhà để làm nơi đi ra đi vào, giờ đây đã bị mất sạch.

Ông Trần Văn Bi bị mất cả 2 căn nhà, ước tính thiệt hại lên tới 5 tỷ đồng. 

"Khi nghe thấy vợ gọi điện thoại nói nhà đang sập xuống sông, tôi đã chạy về nhưng khi đến nơi chỉ còn là sông nước. Căn nhà là nơi trú ngụ cho cả gia đình đã không còn một dấu vết nào, tất cả đều bị nhấn chìm hết, không còn một cái gì gọi là nhà cửa", ông Bi giãi bày.

Cảnh tượng trước mắt diễn ra quá nhanh khiến người đàn ông như bật khóc. Ông Bi đứng như người mất hồn, nhìn về nơi mà chỉ ít phút trước, gia đình ông còn tụ họp, sum vầy, nay chỉ là một mảng sông rộng lớn.

"Nhìn thấy nhà trôi hết đi, tôi thực sự không còn đứng vững nữa, bước đến đó mà cảnh tượng khủng khiếp quá. Tôi loay hoay tìm vợ con nhưng may, tất cả còn đầy đủ hết là mừng rồi", ông Bi tâm sự. Cũng theo người đàn ông khắc khổ này cho biết, hai căn nhà lớn của gia đình đều nằm trong khu vực bị sạt lở đất. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 5 tỷ đồng. Hiện tại ông cùng gia đình đang phải nương náu ở nhà người thân.

Giống như gia đình ông Bi, gia đình ông Nguyễn Văn Bé cũng không tránh khỏi việc nhà đang sắp sửa bị thần sông nuốt chửng. Ngoài hai vợ chồng, ông Bé còn nuôi em trai mắc bệnh tâm thần nên càng lao đao hơn.

Gia đình ông Bé cùng em trai tâm thần phải vào chùa nương náu vì nhà trong diện nguy hiểm. Ảnh: Vietnamnet

Giờ đây, cả gia đình ông chỉ biết vào chùa nương thân, "nhà tôi tuy chưa bị sập đổ xuống sông nhưng nằm trong khu vực nguy hiểm nên chính quyền địa phương đã yêu cầu di chuyển, đảm bảo an toàn và tính mạng cho mọi người. May nhờ xin vào chùa ở, cơm phải xin cơm chay từ nhà chùa, cực khổ lắm", ông Bé chia sẻ.

Không riêng gì ông Bi, ông Bé, đã có 16 ngôi nhà của các hộ dân ven sông Vàm Nao mất nhà cửa, tài sản, lâm vào cảnh tạm bợ và sống nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền, bà con lối xóm. Từ một khu dân cư đông đúc, sầm uất, giờ đây cảnh tượng đìu hiu, vắng lặng, tất cả các ngôi nhà đều bị bỏ hoang, không ai dám ở lại.

Theo báo Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, vụ sạt lở đất ở An Giang diễn ra ngày càng phức tạp, mức độ sạt lở ở sông Vàm Nao đã ăn thêm vào bờ 15cm, rộng thêm 50cm chạy dọc tuyến bờ sông, nâng chiều dài cảnh báo lên 260. Ngoài ra còn xuất hiện thêm "hố tử thần" có thể nuốt gọn căn nhà 10 tầng trên nền đất 4,5ha.

UBND tỉnh An Giang đã ban bố lệnh khẩn cấp đối với vụ việc sạt lở đất ở An Giang, di dời dân cư và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, phong tỏa mọi ngả đường ra vào tuyến đường có nguy cơ sạt lở để không xảy ra trường hợp thương tâm. 

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus